Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

BUÔNG (chuyện cuối tuần với bố)




Bố ạ!
Con buông chính mình
không chấp nữa buồn vui sướng khổ
không chấp nữa gần xa quen lạ.
cũng chả thể nào chấp mặn ngọt đắng cay...

Và bố ơi!
sẽ đến
một ngày
Con và bố
và trái đất, trời trăng...
tất thảy
thành quá khứ!

Bố à...
với con
không âm ty - không huỳnh tuyền - chẳng vạc dầu -  chẳng Diêm vương - cũng không quỷ sứ
không Thiên đàng -  không Bồng lai - không sinh - không tử...
tất thảy KHÔNG!
Không gian không và thời gian cũng không
không đến tận cùng
tận cùng vũ trụ!
***

Bố đã già
và con không còn trẻ
sự khác nhau đâu kể tháng hay năm
một chục hay một trăm?!...
-- Phù vân - phù vân
mãi phù vân /
/ phù vân muôn kiếp.

Đã từ lâu
con quên xưa xa / cũng quên nối tiêp.

Hôm nay là hôm nay.
hôm nay con ngồi đây.
hôm nay con cùng bố ngồi đây.
Hôm nay. Thời khắc này.
Với bố con minh chính là cuộc sống.!!

Buông...
Buông.
con thành bọt sóng
tan vào bao la
... bao la!...


**************
ĐOẠN THÊM

Con yêu bố
con nhớ mẹ nơi xa.
con yêu người thân
yêu cháu, yêu con, yêu bè yêu bạn
con yêu lá hoa, con yêu mưa nắng
yêu vi vu gió Hoàng Cầu, yêu vòng sóng Hồ Tây....

Chiều hôm nay..

chiều hôm nay.
Bố ngồi bên con - con ngồi bên bố

Hai bố con mình CHÉM GIÓ
BUÔNG!!!

Hạt Cat -- 15/8/2014

1 nhận xét:

vu song thu nói...

con thành bọt sóng
tan vào bao la

Chị thích câu này Cát ạ. Sau này chị cũng muốn được về với sông, biển...

Chúc bố của em mạnh khỏe an vui trên trăm tuổi!