Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

THU ỐM




nắng mai ốm dậy
 bủng beo
thõng
 treo
 cong cành xám.
sẻ con sã cánh
gọi đàn
 tao tác buột hơi.

 tạnh giông
gió rã rời
lá lìa đêm xót
thu uể oải quặn lòng buốt ruột
mây phù thũng
đau.


3 nhận xét:

Unknown nói...

Thu mới chớm mà ốm rồi
Còn Cát iêu đừng có ốm nha Cát (~_~)

Lý Lãng nói...

Thu ốm quấn chăn mùa trên nhánh lá
Những vàng rơi còn vọng tiếng lao xao !

Chúc chị luôn được an lành !

A TÁM BLOG nói...

Thu ốm hay là em ốm đây
Chiều trôi lãng đãng mấy áng mây
Gió đưa xào xạc vài cánh lá
Mới đón thu sang dạ vơi đầy....