Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

TÔI VỀ MỘT CỖI RIÊNG TÔI


Tôi về một cõi riêng tôi

Xôn xao chim chóc vẫy trời chen bày
Thoả lòng khoả nắng, vầy mây
Vô vi dọc tháng, ngang ngày bình yên
Dõi ngà trăng dát vàng hiên
Nghe lao xao  gió dục đêm gọi mùa...
Cửa thiền hé lọt sao thưa
Con thuyền Bát Nhã lặng lờ dòng trôi.

Ngắn dài cũng cặp bến giời
Tẻ vui cũng trót kiếp đời phong lưu.
Vi vu hồn mộng phiêu diêu
Một da diết 
mấy cõi yêu vơi đầy...? 
Thoáng rồi... tan giấc tỉnh say
Dại tê khuya
 giá 
cánh tay gối đầu.

Đổ nghiêng chữ 
méo xẹo câu
Cọ cùn ai quết bột màu... hoạ tranh?! 

An lành đáy lặng, vòm xanh
Một mình tôi
 giữa 
thênh thênh bốn mùa...

1 nhận xét:

vu song thu nói...

Thơ hay, ảnh đẹp...tuyệt!!!