Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

XIN ĐỪNG KHÓC NỮA, MƯA ƠI,!

(VIẾT CHO ĐỢT MƯA LŨ LICH SỬ)


Xin  đừng khóc nữa; mưa ơi!
Quay cuồng chớp mếu sét cười... rách trưa.

Núi trôi trơ mặt dối lừa
Sạt đường, lũ quét khoe ngu lút đầu

Đời dân lành đắm muộn sầu 
Kiếp con người xám một màu muội đen.
Lương tri chó nhá lem nhem. 
Sai sai đúng đúng -   cứ tiền là thôi.
Toang hoang đá núi, cây đồi
Lộn nhèo biển ngược, sông xuôi... Vì tiền.

Nước non giá buốt nỗi niềm
Đớn đau xóm dưới làng trên gào trời...

Tháng xương, ngày máu hoá rồi
Niềm tin hoài bão bời bời vù bay
Mị lừa học đó, hành đây
Ngôi cao bạc nén vàng cây... bộn bề
Ăn bả lú, nuốt bùa mê
Vét cho sạch bách mạch khe , suối ngàn.
Quê nhà tươm rách tan hoang
Xin mưa nước mắt hàng hàng tạnh rơi! 
*
Xin đừng khóc nữa mưa ơi
Núi đồi sạt, xóm làng trôi... 
Còn gì?! 


3 nhận xét:

Unknown nói...

Thương lắm những miền quê bị mưa lũ tàn phá, những gia đình có người thiệt mạng do cơn mưa lũ lịch sử gây ra, mong bà con sớm ổn định cuộc sống

Chúc Cát iêu ngày cuối tuần bình an

vu song thu nói...

Mưa rơi
bùn trôi
than ôi
kiếp nạn
mạng người...

minhguongnguyen nói...

Sống chết mặc bay
Tiền thầy bỏ túi.