Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

CÂU NGÁN ( triết lý cùn)



Giấc mê ú oà
Trái tim già
Nghe canh ba 
Gà gáy.

Vết chém xuôi
Nỗi đau bật ngược.
Ôi.

Quay lưng 
Sấp mặt
Vấp
Thân đầy bùn.

Con ếch đáy chuôm
Nghé trời
Vòm nón.

Kẻ lừa dối
Dấu ác tâm
Người đức nhân
Thần thái rạng.



VẪN



Vẫn chờ ai gọi " mình ơi! "
Vẫn mong cuộc hẹn như hồi xửa xưa
Vẫn như nắng hạn đợi mưa
Vẫn là huyền ảo giấc mơ trang đài
Vẫn nghe chuông vẳng cõi trời

... Búp hoa choàng tỉnh ngó đời ngả nghiêng





Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

LẶNG LẼ THU ĐI




Rồi mai thu lặng lẽ đi
Chiều vàng võ...
Liệu còn gì trong nhau? 
Nghĩa tình dày mỏng , nông sâu
Cớ sao vò đến nát nhàu mới cam? 

Rồi mai thu cũng úa tàn
Nụ heo may rớt toạc bàn tay đau
Lần hồi gom chút xưa sau.
Nào hay sóng cả, nhịp cầu chia hai.

Thu mưa trộn lẫn sương mai
Trong veo dòng lệ... Ngắn dài sợi mây
Bờ môi chợt đắng chợt cay
Chớp mi từ tạ mỏng dầy sắc thu.

Nghẹn ngào lòng bặt lời ru...







ĐỌC ĐỂ BIẾT: Các hiện tượng siêu nhiên, thần bí là có thật?



Lịch sử các nghiên cứu khoa học về những hiện tượng siêu nhiên đã có từ rất lâu đời. Hầu hết các nhà khoa học đều không thẳng thắn công khai niềm tin vào các hiện tượng siêu nhiên, kì bí vì sợ sẽ bị chỉ trích gay gắt. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp đặc biệt...
Nhà triết học và tâm lý học William James là một trong những nhà nghiên cứu tâm lý đầu tiên đã làm việc với hàng loạt các hiện tượng siêu nhiên và thôi miên.
Cho đến ngày nay, các công trình của ông vẫn được đánh giá cao và tiếp tục được nghiên cứu, ông vẫn tiếp tục sự hoài nghi về mối quan hệ giữa sức mạnh tâm linh với các hiện tượng kì bí.
Giống như trường hợp Thomas Edison và Freeman Dyson, người ta không thực sự cho rằng James là một nhà khoa học tin tưởng vào các hiện tượng siêu nhiên, tuy nhiên ba người họ đều đã cống hiến sức lực và nguồn lực đáng kể để nghiên cứu về lĩnh vực này. Những nhà khoa học khác đã tiếp tục theo đuổi công trình của họ và đã đi đến nhiều kết luận đa dạng và gây tranh cãi.

Thuyết đồng phương tương tính của Carl Jung và câu chuyện về con bọ hung vàng

Các hiện tượng siêu nhiên, thần bí... là có thật

CÁM ƠN


Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

NỖI NHỚ TRÒN TRĂNG



Tròn trăng em lại nhớ mình
Xôi xa nghĩa.
Xôi xa tình.
 Người ơi! 
Mong manh nắng nhạt mép giời
Vét voi hơi ấm sưởi nơi ủ tình.

Tròn trăng em lại nhớ mình
Mây vo ngọn bút tô hình yêu thân.
Tấc gang xa.
Vạn dặm gần.
Ngập ngừng dang dở bước chân đi về.

Tròn trăng vành vạnh đắm mê
Rừng núi thắm vẫy suối khe xum vầy 
Trời đợi đêm. Đất mong ngày,
Tròn trăng.
Nỗi nhớ đong đầy.
 Mình ơi!






LINH HỒN _ MỘT CÁCH NHÌN NHẬN

Vũ trụ là một thể thống nhất bằng cách gộp tất cả mọi vũ trụ làm một. Dù vũ trụ đó vô hình, hữu hình, song trùng, vũ trụ tí hon nằm trong lỗ đen, vũ trụ đó nằm trong nguyên tử,... Như thế mọi sự vật hiện tượng đều là sự vật hiện tượng trong vũ trụ. Do đó mọi sự vật hiện tượng đều có bản chất vật lý.
Do mọi hiện tượng đều đi kèm theo quá trình năng lượng. Hiện tượng tâm linh đi kèm với quá trình năng lượng, ở đây gọi là năng lượng sống. Do chủ thể gây ra hiện tượng tâm linh là vật thể sống. Năng lượng sống là năng lượng đặc biệt (khác với năng lượng đã biết) do vật thể sống phát ra. Cơ thể phát ra xung quanh trường sự sống, trong trường sự sống có sóng sự sống, thông tin sự sống... Con người là một cỗ máy tối tân nhất của vũ trụ. Giải thích thành công các hiện tượng tâm linh, tìm mộ, xem bói bằng ngoại cảm, dùng ý thức bẻ cong thìa, luân hồi, linh hồn bất tử.

BÍ ẨN LINH HỒN

Bí ẩn chưa có lời giải về linh hồn sau khi chết

Từ một câu chuyện kỳ lạ tại Tây Tạng

Tại vùng đất huyền bí nhất trên thế giới, Tây Tạng cho đến ngày nay vẫn còn lưu truyền một sự kiện hết sức kỳ lạ về "Người cầu vồng". Sự kiện xảy ra năm 1998 tại Kham, khu vực hẻo lánh phía đông Tây Tạng, sự biến mất kỳ lạ của vị Lạt ma Khenpo A-chos. Ông là một trong các vị Lạt ma có uy tín nhất trong vùng, thường xuyên thuyết giảng về đạo Phật dù Chính phủ Trung Quốc có những quy định rất khắt khe về việc này. Vào tuổi 80 vị Lạt ma vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh. Một hôm, Lạt ma Khenpo A-chos lên nằm trên giường của mình, miệng lẩm bẩm câu thần chú Tây Tạng "Om mani padme hum" và qua đời. Ngay sau đó, cầu vồng xuất hiện trên căn phòng nhỏ của ông suốt cả ngày.

NÓI VỚI TRĂNG


Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

NHỮNG GIẤC MƠ LÊU TÊU



GIẮC MƠ 1 - NIỀM TIN

Anh đến bên tôi với nụ cười và ánh mắt thân thiện.
Anh đưa cho tôi sách, rất nhiều sách; và nói:
- Bây giờ anh mới tin TẤT CẢ MỘI VẬT CHẤT TRONG VŨ TRỤ đều là SÓNG.
Anh cười rât tươi:
- Anh sẽ cho em thấy...  Nháy mắt nhìn tôi rất nghịch ngợm; anh để chồng sách trên bàn rồi bước vào bức tường bên cạnh... và lọt thỏm người vào ... rồi biến mất vào bức tường,..
Tôi há hốc miệng ơ... ơ... không thành tiếng.
PHÉPT MẦU ĐANG HIỂN HIỆN TRƯỚC MÁT TÔI.
Loáng sau, anh xuất hiện ngoài ban công.
Tôi trố mắt nhìn anh và nghĩ thầm trong đầu
"Luyện công như anh thế này thì thật là tuyệt đỉnh, thật thâm hậu".
Tôi phục anh sát đất, trân trân nhìn anh đứng ngoài cửa kính; hai anh em tôi nhìn nhau cười ngặt nghẽo.
Rồi anh thò tay qua kính:
- Chào em!
Tôi nắm bàn tay anh, nhìn chỗ tiếp giáp kính và tay áo... Kính như một chất dẻo dính sát vải không có hình thù... Cánh tay áo đưa đi  kéo lại một cách thoải mái... như không có lực cản bất kỳ nào.

Tôi nắm chặt bàn tay ấm áp, rồi cười rất thú vị:
- Anh đắc đạo thật rồi!
Anh cũng cười...  cười rất sảng khoái, cái cười tự tin của người nhận chân được bí mật tạo hoá.
Cái cười đánh thức tôi.
....
Tôi choàng tỉnh trong căn phòng quen thuộc của mình.
Hoá ra tôi mơ... đâu đây còn phảng phất bóng hình người anh siêu việt của tôi. Anh là ai tôi không biết, chỉ biết ANH LÀ NIÊM TIN TRONG TÔI.

HatCat 20/09/2015


*************************

CHUYỆN GIẤC MƠ: 2
CON TỪ
 ( bài giảng của Anhxtanh)

Nhà bác học huyền thoại cất tiếng:
- Theo các nhà khoa học thì khi núi lửa tắt. Nham thạch và chính bản thân núi đều rất nóng. Và nồng độ lưu huỳnh rất lớn.
Nhưng sau khi núi lửa tắt thật lâu rồi, các vùng xung quanh đất đai phì nhiêu màu mỡ... cây cối thường rất tốt tươi, xum xuê cả bốn mùa... hoa trái quanh năm trũi trịt
Sự phong hoá ấy nhờ một lọai sinh vật phi sinh vật, tạm gọi là  là CON TỪ.
Con Từ có cấu tạo như loài san hô đơn thân ( Hải Quỳ) Chúng có một khoang thông trên dưới;  miệng và những tua ngắn dài di dít khua khoắng với một tốc độ chóng mặt ...
( tôi nghĩ thầm: chắc là tán nhiệt vì nóng quá! )
Nhà khoa học vĩ đại nhất thời đại hình như đọc được ý nghĩ của tôi. Ông hỏi:
- Thế con nghĩ nhiệt độ lúc đó là bao nhiêu mà bảo nóng?
Không cần chờ câu trả lời của học trò dốt đặc cán mai - là tôi. Ông nói luôn - 1400 độ nhé!
Cả bọn ồ lên:
- Con vật nào sống ở nhiệt độ này nhỉ?
- Là Con Từ, hàng đàn hàng lũ các con từ... các con ạ. Nó hít các loại dung nham nóng chảy bằng các tua... Khoang miệng mở ra đóng lại như cái van cao - su đặc biệt...nó tiêu hoá kiểu một máy phân chất... Rồi nó đẻ, nó bài tiết... Làm cho dung nham nguội dần...
- Á... á... á...
Bọn học trò tóc bạc - ( không ít là nhà vật lý, nhà sinh học, hoá học và vật lý sinh học ) há hốc mồm ra mà ngạc nhiên
Vì: Lần đầu tiêng nghe thấy chuyện lạ lùng từ con người huyền thoại. Nhưng chắc nhà bác học không đùa - trông mặt ông nghiêm nghị lắm - ông tiếp:
- Tôi không đùa các trò. Cái các trò không biết không phải là không tồn tại. Đúng không?
( học trò tăm tắp gật đầu )
- Thế các trò tưởng là  Đấng tối cao mà hàng ngày các trò thờ phụng đến làm nguội nó chắc? Mà có nguội nữa thì nó đóng thành đá chứ hơi đâu biến thành đất ba zan mà mỡ cho các trò trồng cấy?!
Quả là có lý ( bọn học trò y lệ gật đầu! )
Tôi liều mạng hỏi đại:
- Thưa huyền thoại tôn kính, có phải Con Từ cấu tạo như lò so... Theo kiểu xoắn của sóng cơ bản cấu tạo nên vật chất không ạ.
- Đúng vậy!
- Dạ, nó sinh sản theo hướng gom tụ, xáo trộn, phân loại,
rồi ép các sóng cơ bản thành CON, hay CHẤT THẢI của chúng, rồi bắn từ miệng trên hoặc dưới về các phía phải không ạ?
- Cũng đúng!
- Nhưng các trò nên nhớ rằng, để duy trì mọi hoạt động đều cần có năng lượng. Con từ này CHỈ TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG. Mỗi lần chúng phân giải là mỗi lần năng lượng mất đi một lượng nhất định, kéo theo nhiệt độ giảm xuống....
- Dạ thưa, sự khác biệt giữa CON và CHẤT THẢI của Con Từ có phải quyết định bởi số lượng và khả năng hoạt động của những phần tử vô cùng vô cùng nhỏ, nhỏ hơn cả Hạt của Chúa. Đúng không ạ?
- Đúng như thế!
- Dạ thưa, Cái gì tạo nên Con Từ và định ra hoạt động của nó, thưa huyền thọai siêu phàm tôn kính?!
Anhxtanh cười lớn:
-  Cái gì tạo ra VŨ TRỤ VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU NÀY thì Cái ấy tạo ra và chi phối Con Từ
- Thưa, người có thể chỉ cho chúng con?
- Ta không phải CÁI TẠO RA MUÔN VÀN CÁI TA KHÔNG BIẾT ẤY ĐƯỢC. Con phải hỏi Mẹ của ĐẤNG SÁNG TAO thôi.
Nhà bác học cười sang sảng và đập thước thật to. Cả lớp cũng cười rất to... Rất to.
Giật mình đánh thót.
... Tôi choàng tỉnh trong căn phòng quen thuộc  của mình. Hoá ra tôi mơ.
Dậy.
Vội ghi lại cho bạn bè đọc, ngõ hầu giải khuây đôi tý tuổi già

20/09/2015
Hat Cat
,

ĐỂ LẠI



Để lại nhớ nhung
Gió rủ thu về quá vãng
Để lại mơ hồ lãng đãng
Người đưa tình về xa xăm.

Một vòng ôm không trọn tháng năm
Nên hè  nóng và đông rất lạnh.
Một nụ hôn hờ đỏng đảnh 
Lướt ngang xơ mảnh nắng vụn chiều.

Xin đừng nói yêu
lời yêu sao bền khi cõi đời giả tạm? 
Xin đừng thề hẹn
 thề hẹn sao khi đá núi vẹt mòn?! 

Vết đỏ son
Vệt môi tình vẫn đậm.
Neo hồn người dấu trong sâu thẳm
Tim ta.

Hat Cat 21/09/2015

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

ĐÊM THU



Đêm nhủ hình như ai nhớ em
Heo may gió dịu mướt mát đêm.
Mơ màng mắt ngóng vòm xanh thẳm 
Em cũng nhớ người đang nhớ em.

Thu ấy xa rồi, lơ lắc xa
Vàng mong manh bướm giỡn vàng hoa
Lời thề trong vắt, sương trong vắt
Gữi mãi hồn thu đôi lứa ta.

Rồi mãi biệt ly những tháng ngày
Tình thu nồng ấm ủ men cay 
Em gom muôn thuở chia xa ấy
Rót chén quỳnh tương hương đắm say.

Miên thảo cuối mùa xanh sắc mây
Thu vàng rã rượi rắc rừng cây
Em nâng sợi nắng hong sóng nước
Để lóng lánh vàng vương lá bay.

Mưa chợt rơi buông vẻ vô tình
Giọt hồng lòn nhẹ búp tay xinh
Giọt ngà đeo ngọc nơi mái tóc
Giọt ngọt về em. Dịu đến anh.

Thu vẫn như xưa, thu du ca
Tình yêu phong nhuỵ ướp hồn hoa
Là muôn năm cũ lòng da diết
Giũ trọn nồng nàn, thu cách xa.


Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

EM THẢ ...


( chả có ai nhận)

Em thả hồn thu gió cuốn mây
Giục thu hương biếc đượm men say
Để xôi xa nhớ - nồng nàn nhớ
Mướt mát vòm thu xanh ngắt cây

Em thả hồn em nơi giấc anh
Để cho năm tháng bớt nổi nênh
Êm đềm gối mộng - huyền ảo mộng
Câu hát tình luyến nhịp sênh

Em thả men thu đến muôn xa
Cho cây đơm nụ, búp trổ hoa
Cho vòng tay ấm - bờ vai ấm
Đuốc lửa rực hồng mãi tình ta.

18/09/2015

NHẶT THU


Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

. VÔ THƯỜNG



AO ƯỚC

CHỈ ĐẾN KHI CHAM ĐÁY ĐẮNG NỖI BUỒN
MỚI TỰ BIẾT VIN CHÍNH MÌNH ĐỨNG DẬY

Mình đang ở đáy đây. Đang TỰ VỊN CHÍNH MÌNH ĐÂY
Biết rõ điều này mà sao cư LẢO ĐÀ LẢO ĐẢO l

AO ƯỚC

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

BÍCH CÂU THI QUÁN - ba bài thơ

Bùi Thị Sơn xin trân trọng giới thiệu CHÙM THƠ THU của 3 tác giả trong nhóm Bích Câu Thi Quán:

TÌM MÙA THU --  Hoàng Xuân Họa

Mùa thu cầm chắc trong tay
Loay hoay rơi mất chẳng hay lúc nào
Vào ra ngơ ngẩn ra vào
Tháng năm xuôi ngược lao đao kiếm tìm
Giêng hai “đáy biển mò kim”
Chín mười rừng thẳm bóng chim khôn cầm
Tìm đâu hỡi bạn tri âm
Đông qua hè tới lại xuân lỡ thì
Mơ mà chi ước mà chi
Trò đời vớ vẩn có gì mà say
Mùa thu cầm chắc trong tay
Loay hoay rơi mất chẳng hay lúc nào

****************************
THU ĐẦY --  Lý Viễn Giao

Thu đến khi nào ta chẳng hay
Giật mình tay chạm cánh heo may
Giật mình lòng chạm gai sương lạnh
Ngoảnh lại mùa thu khỏa lấp đầy.

**************************
THU  ---  Hạt Cát Diệu Sinh
Ngẩn ngơ thu đến rồi kia
Rù rì gió dỗ thu về ngàn sau.
Thu tình buông lưới mắc câu
Le te quẫy sóng vỗ cầu ru đêm.
Kiếp thu ai lỡ hẹn em
Nay gom hoa mộc xâu rèm tằm tơ
Thả bùa ngải ếm tương tư
Mặc làn thu với hương thu bời bời
Muộn thu hờ hững lặng trôi
Đụn mây te tái cõng giời trốn đông.
Se se thu... Chợt ửng hồng.

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

VIẾT CHO TÌNH YÊU




Em biết thẳm sâu em 
là anh
là kiếp trước, là kiếp sau. Tất cả.
Chiều nắng sã
mòn cỏ bờ đê.

 Li ti hoa rêu ngọn khe
mịn mềm mướt mát
nguôi cơn khát
lặng thầm gió ngân nga...

Tinh yêu anh gần, vòng tay anh xa
Trái tim em nín lặng
Làn môi hé 
bàng hoàng thu ảo ảnh
  lá sấu vàng rơi ngõ vắng
dịu chua.

Rượu ủ mùa
men nào không chếnh choáng
Cơn say nắng
lảo đảo nào chả trĩu nặng đơn côi.

Đau khóc
đau cười
đau nào ngọt chát? 

Tình bội thu
tình thất bát
 Vay trả nào giằng co?! 

tinh mơ
Sáng
tinh mơ
Đêm 
tinh mơ 
anh và em
Hừng đông sắc đỏ.



Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

NHỚ MẸ





Mùa thu hoa mây bồng bông trắng
Đêm thu trăng gió lộng lộng khuya
Xạc xào  lúa  khoả chân đê
Véo von dế cất khúc mê cung đàn

Vong xôi xa dịu dàng bến vắng
Hồn gặn gần lãng đãng dòng trong
Nại Hà mờ mịt sương giăng
Thuyền Vô trạo giắt mảnh trăng sóng dào

Ngày nghiêng nắng nao nao nỗi mẹ
Đêm tròn trăng soi tỏ niềm con
Rì rào mướt gió mạ non
Xôn xao mưa tắm hàng hàng lúa xanh

Nâu già áo cứng đanh cặn muối
Đóng chóc bùn thụt lội bước chân
Tháng tất bật, năm tảo tần
Gánh chợ xa, quẩy bến gần...  vì con

Đôi chân nẻ sườn non đất sỏi
Hai tay chai xe vội cúi tơ
Vườn xanh dâu biếc mùa mùa
Nhà vui lụa tấm, lúa bồ đầy gian.

Thôn Vân nắng ươm vàng cánh gió
Sông Bến hoa nở đỏ bờ cong
Một cánh đồng, một dòng sông
Cánh cò lấp loá bên song rọi chiều.

Chốn muôn xa thân yêu hình mẹ
Nơi cận kề thơ bé bóng con
Núi bao tuổi vẫn núi non
Con bông lau tóc vẫn còn dại ngây...

Nhớ mẹ những ngày này năm trước
Miệng cười tươi, mắt ướt long lanh.
Cũng qua cực nhọc chiến tranh
Ấm no ngày lặn  tháng lành... dần trôi

Ngày lại ngày đâu  nguôi thương nhớ
Đêm lại đêm vò võ chờ trông
An lành mẹ chốn mênh mông
Bao la muôn dặm khôn cùng nỗi con

ĐÁY RỖNG


Còn gì dưới đáy rỗng không?
Sợi tơ nhện trắng cuốn vòng trắng tinh
Lá vàng xoắn cội mong manh
Lẻ loi bóng cá lanh tanh ngụp dòng...

Còn gì dưới đáy rỗng không?
Ào giông núi bắc, lũ bồng sườn nam.
Len mùa vài vệt ráng son
Rớt mom sông vắng, lạc cồn mấp mô.
Trăng chiều mi khép lơ mơ
Chăn mây phủ gối che hờ lưng ong.

Còn gì dưới đáy rỗng không?
Tháng ngày mòn vẹt khúc cong giao thừa.
Cơn phùn rịn mấy hạt mưa?
Vòm vung trời úp mấy mùa thiên thanh?

Nửa trái 
chín, nửa quả xanh
Còn gì dưới đáy cuộc tình rỗng không? !