Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

ĐÊM THU



Đêm nhủ hình như ai nhớ em
Heo may gió dịu mướt mát đêm.
Mơ màng mắt ngóng vòm xanh thẳm 
Em cũng nhớ người đang nhớ em.

Thu ấy xa rồi, lơ lắc xa
Vàng mong manh bướm giỡn vàng hoa
Lời thề trong vắt, sương trong vắt
Gữi mãi hồn thu đôi lứa ta.

Rồi mãi biệt ly những tháng ngày
Tình thu nồng ấm ủ men cay 
Em gom muôn thuở chia xa ấy
Rót chén quỳnh tương hương đắm say.

Miên thảo cuối mùa xanh sắc mây
Thu vàng rã rượi rắc rừng cây
Em nâng sợi nắng hong sóng nước
Để lóng lánh vàng vương lá bay.

Mưa chợt rơi buông vẻ vô tình
Giọt hồng lòn nhẹ búp tay xinh
Giọt ngà đeo ngọc nơi mái tóc
Giọt ngọt về em. Dịu đến anh.

Thu vẫn như xưa, thu du ca
Tình yêu phong nhuỵ ướp hồn hoa
Là muôn năm cũ lòng da diết
Giũ trọn nồng nàn, thu cách xa.


4 nhận xét:

ngô hà băng nói...

Hình như ngày nào, dù nắng hay mưa, dù vui hay buồn, dù cười hay khóc....chị vẫn đều đặn ra entries...
Em thật tình nể phục chị lắm luôn, chị Hạt Cát.
Và ngôn từ của chị càng ngày càng thâm sâu, biến ẩn làm người đọc cứ với theo mà chinh ngự...
Dù em ít com nhà chị dạo này nhưng cứ mỗi entry chị ra là em sang đọc ngay đó. Đủ thấy sức hút của chị chưa? hihihi...
Và em cũng thấy lượng fan nhà chị cũng không hề hạn chế, cứ vùn vụt tăng đó nha.
Mừng và vui với chị, cũng như chia sẻ chút âm hưởng thi ca...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hà Băng Thân yêu ơi!
Chị không là nhà thơ...mà THƠ ở chị là SỰ GIÃI BÀY... nên chị viết cho mình thôi . Vơi đi những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai.
Đằng đẵng miên man đeo bám.
Thế thôi em à.
Chị rất thích kiếu PHÁ CÁCH của thơ Em. Nó lạ , bạo, ... Ngưỡng mộ mà không bắt chước được.
Chúc em CHÂN VỨNG ĐÁ MỀM trên mọi nẻo đường.

Lý Viễn Giao nói...

Mỗi độ thu về may ướp lạnh
Em lại chìm trong những thu xa !

Unknown nói...

Thu về làm gió liêu xiêu
Làm cho lòng Cát bồi hồi xuyến xao (~_~)