Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

LÀ GẶP NHAU GIỮA MÀN SƯƠNG




Là Liêu Trai, lại Liêu Trai.
Mình là ai? Ta là ai? Hỡi người?!
Giọt thu tí tách thầm rơi
Lá thu lắng ánh xa vời sắc thu
Sao chợt sáng, trăng chợt lu
Rèm sương xoà cánh màu mơ ướp tình.

Mình với ta... Ta với mình
Liêu Trai kết bóng quyện hình Liêu Trai...
Ngời băng thanh, rạng tuyết mai
Ảo huyền hiện vẻ trang đài mong manh
Đào nguyên mưa ướt rượt tình
Thiên thai gió quyến bồng bềnh hồn ru...

Hồ Tiên trải mấy kiếp tu
Mịn màng nà nuột nõn tơ liễu vườn.

... Là gặp nhau giữa màn sương
Chốn Liêu Trai.
Bóng Nghê Thường.
Mình.
Ta.

HatCat 30/10/2015

Không có nhận xét nào: