Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Chuyện cỏ tích cho U70 - NÀNG TRĂNG ( Tân LIÊU TRAI )

( tặng người thân yêu )


1- ÁNH MẮT

Căn nhà ấy không rộng so với thiên hạ. Nhưng đủ chỗ trống cho nắng, cho gió ngày ngày ra vào tự do; đủ yên tĩnh cho trăng sao đêm đêm đùa giỡn; đủ thanh vắng cho hương hoa tụ tán tuỳ hứng...
Chủ nhà thường lặng lẽ một mình. Ra và vào, đi và về không tiếng động... Như một kiểu ẩn sĩ lãng tử lọt từ hẽ hở ồn ào của phố phường, nhưng không rớt tuột đến núi sâu rừng thẳm hay 
miền quê xa xôi

...
Một đêm. 
Trăng như mâm ngọc dính ngang trời. Vòm xanh không gợn mây, trong đến tít tắp mông lung, gió hây hẩy khẽ lùa mớ tóc hoa râm xoã ngang vai lãng tử... Gió mơn man khoé mắt hằn mờ vết phong sương năm tháng, gió nghịch đùa trêu ghẹo bờ môi khô ráp, lướt dịu dàng trên gò má sạm nắng gió sớm in vết nhăn khác khổ. Gió khe khẽ , khẽ khẽ thổi sau vành tai để lại cảm giác nhồn nhột, buồn 
buồn...
Một cái gì đã chết từ thẳm sâu trỗi lên trong lòng chàng - một sự khao khát bùng cháy... Bất giác chàng đưa đầu lưỡi thấm tháp bờ môi khô khốc của mình và khép hờ đôi mắt rồi trào lên sự hào hứng nghe nghé  nhìn ngắm hàng cây trước nhà đầm đìa ánh trăng
... Ánh trăng như đùa, như ghẹo trêu trên tán lá, những vệt sáng, đốm sáng, giọt sáng to nhỏ dài ngắn... lật là nõn sấu màu nâu tím trong veo, nhữn lá sấu non biếc và lá bánh tẻ xanh thẫm hơn...
Chàng chìm vào cõi mộng.
... 
Thốt nhiên
Một ánh trăng rất mảnh khép đôi cánh gió len lén đậu trên cửa sổ...  Chàng đưa tay với, ánh trăng yên lặng trong bàn tay chai sạn. Chàng có cảm giác mình đang nắm cườm tay con gái. 
Làn da mịn mát và thoang thoảng một mùi thơm dịu ngọt có cái mùi thơm cay đằm của nếp cẩm. Chả lẽ...
Chàng mơ màng:" ai đó vào nhà mình chăng?"
 Một giọng rất ấm và nhẹ như hơi thở:
- Cửa đã khoá, cổng đã đóng, mình à...
"Mình à"... Hai tiếng cuối làm chàng tỉnh ngủ hẳn. Giọng nói với âm hưởng lạ, ngọt và mong  manh...
Chàng mở mắt. Trước mặt chàng là một cô gái đoan trang, mặt tròn trăng, mắt sáng và cặp môi dầy dặn mọng đỏ.
- Cô... À , nàng là ai? 
Khẽ mỉn cười
- Là Ánh trăng, bạn chàng.
- Hình hài của nàng?...
- Là ý nghĩ của chàng.
- Vẻ đẹp của nàng? 
- Là mộng ước của chàng...

  
Chàng bắt đầu ỡm ờ:
- Nếu là của tôi, thì tôi cầm tay nàng nhé! 
- Thì ban nãy chàng cầm tay thiếp rồi đấy thôi! Cô gái cười hiền hậu.
Nàng không tỏ ra vể cố ý xa cách hay bẽn lẽn làm điệu, cũng không có vẻ nọ đài các giả vờ. Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, cái nhìn ấm áp xuyên thấu, cái nhìn lý giải thông cảm, cái nhìn trí tuệ thuần khiết. Chàng khao khát được ôm nàng, một cái ôm bè bạn ấm áp. Chàng dò hỏi mạnh bạo
- Tôi có thể có một yêu cầu không? 
- Về gì chứ? 
- Hơi... Hơi... đường đột ... Tôi muốn ngắm nhìn nàng thật lâu...

Nàng cười. Khuôn mặt tròn trăng ngời ngời, lúm đồng tiền rất duyên bên má, nàng đến bên chàng, thì thào... Cái cảm giác nhồn nhột như gió nhè nhẹ cù cù sau tai... Chàng ngoái ngoái đầu... Bốn mắt hút lấy nhau, phiêu đắm đến tót vời.  Chàng như tan biến trong ánh mắt nồng nàng thấu hiểu của nàng.
Chàng thấy mình như con cá bị bị ném lên bờ bỗng được trở về với ướt át mịn mền của nước...
Nước trong xanh đến vô cùng. Nước dịu dàng mơn man ve vuốt chàng...chàng đắm mình bồng bềnh trong tinh khiết văn vắt ánh mắt nàng..
Chàng thả mình trong mênh mang, buông bỏ đớn đau khổ hạnh, trở về với bản thể hồn nhiên của tuổi thơ, về lại thời trẻ trai vùng vẫy, về quẫy đạp như em bé trong lòng mẹ
Cứ thế, họ nhìn nhau... Dịu dàng ánh nhìn , ấm áp hồn nhiên và tươi vui hạnh phúc...
 Chàng cúi xuống áp gương mặt khắc khổ của mình vào lòng bàn tay nàng. Bàn tay nàng mịn như thạch làm chàng thấy lòng mình mềm lại. Hương trăng ngát làm chàng đê mệ. Chảng cảm thấy vị ngọt thấm vào đầu lưỡi...
Cả người chàng lâng lâng...
- Mình ơi! Tim chàng thốt lên tiếng gọi của ngọt ngào, khát khao, ...
( còn tiếp )

HạtCat 13/10/2015

1 nhận xét:

Unknown nói...

Cảm ơn bạn bài viết rất hay. Mình làm bên thẩm mỹ nếu bạn có tìm hiểu về kỹ thuật tạo mắt hai mí thì có thể liên hệ với mình