Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

NGHĨ VÈ ANH




Khi anh giận tôi
 quặn lòng thương anh gấp bội.
Một tối. Nhiều tối
Tôi một mình thao thức tàn đêm.

Khi anh bất an
đứng ngồi tôi bồn chồn lo lắng
Tôi muốn sẻ mưa, tôi mong sớt nắng 
cùng anh.

Khi biết anh nhất quyết bỏ tôi lại một mình
Im lìm về trống vắng.

Khuya...
Khuya..
Khuya. Khuya nào cũng lặng.
Tôi ôm mình
Chìm
An lạc 
Tâm.

Hat Cat 20/10/2015

1 nhận xét:

vu song thu nói...


...Là khi em nghĩ về anh
Gió xô biển dậy sóng xanh bạc đầu
Trên trời tung cánh hải âu
Lướt theo con sóng về đâu...chân trời!