Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

CHO MỘT NỖI AI HOÀI




Anh về cũng khuya..
Còn 
Em một mình
Còn
đêm một mình 
đầm ướt.

Đẫm ướt
nỗi ai hoài.
Nghe 
ngày tháng về trời
nỗi nhớ về trời
tình yêu về trời
mộng mơ theo Anh về nốt.

Chỉ
Câu thơ ở lại đất 
Nỗi đau ở lại đất
Em ngồi một mình 
em đứng một mình
em đi một mình
Một mình 
 đêm quánh đặc

Và 
Thu mưa
thu mưa chật vật
rơi.


mây vẫn ấp đỉnh non xa xôi
gió vẫn vờn xám mờ đã núi
 thú rén chân khua bóng tối
đêm loang màu...

Vẫn
Thu hoa lau
Thu tơ óng
Thu cánh võng 
 tình ta

gần?..
xa? ...
nhỉ? 

Hat Cat 31/10/ 2015j

1 nhận xét:

Unknown nói...

Chúc Cát iêu chủ nhật ấm nồng cùng cái lạnh đầu mùa nhé (~_~)