Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

THƯ GỬI BỐ




Trọn vòng thế kỷ.
Bố ơi! 
thời gian tròn đất vuông trời ngoài kia.
một nghĩa đạo, một túi thơ
nổi trôi ngược bến xuôi bờ trăm năm.
con dưới gối, cháu chật sân
xum xuê cội phúc, trong ngần hạnh hoa.


mây gần mà gió lại xa
xạc xào vàng lá nhuộm loà bóng trăng
sao xe óng sợi tơ giăng
neo cũ xa những tháng năm cõi người

Ngọn nguồn nước vẫn dào xuôi 
Thái sơn núi chắn che trời bão giông.
Mênh mông trộn với mênh mông
Vơi đầy rót cuộc sắc - không vơi đầy.
Theo đêm... ngày cứ hao gầy
Luân hồi thả nghiệp mỏng dầy hư vô.

Bao giờ... cũng vẫn ngày xưa.
Quế hoè vẫn ngát bốn mùa Thôn Vân.


Hat Cat 25/10/ 2015







1 nhận xét:

Unknown nói...

Cát iêu thật hạnh phúc khi còn bố, em mới giáp năm mẹ tuần trước, còn ba em thì đã về trời cũng đã hơn 3 năm rồi, chúc bố sức khỏe diệu kỳ chúc Cát iêu chủ nhật an lành