Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

VIẾT VU VƠ CHO NGƯỜI VU VƠ




viết vu vơ cho người vu vơ
nói về tình yêu cũng vu vơ nốt
viết về mùa xuân không phùn bay mà mưa căng hột
- hột mưa tròn buốt giá rớt tàn đông.

Anh và em ngồi giữa mênh mông
nói về gặp gỡ vu vơ mà anh bảo là định mệnh.
vòng tay anh thật ấm 
hơi thở anh thật ấm
bờ vai anh thật ấm. 
trái tim sau lần áo hình như sực nực hè...

Hoa sưa bông ngọn mưa - hoa sưa trắng gió hồ
hoa sưa li ti lá cỏ 
Đốm tinh khôi rất nhỏ... rất nhỏ...
 thơm... Rất thơm.
ngọn gió xuân lon ton
hổn hển đùa mưa phấn bụi.

 bốn mắt nhìn nhau vu vơ cười nói 
về vu vơ tình yêu
- tình yêu muộn chiều
- tình yêu hư thật...

Khi 
những cái không vu vơ qua đi, nhưng vu vơ không mất
nó bồng bềnh chèn ứ lưng mây
nó ngà ngà  rượu hũ men say
nó cồn cào đáy dạ.
...
viết cho người quen lạ
nói về tình yêu vu vơ
- tình yêu màu mưa
- tình yêu sắc nắng
về cõi đời lõm lồi không phẳng 
tình yêu nào chả hố thẳm, đỉnh sâu?

... vu vơ này... nào biết gửi ai đâu
Em căm cụi
từ
mùa xuân đỏ hoa
đến 
mùa xuân vàng lá.

người yêu vu vơ vẫn bóng chim tăm cá
tình vu vơ ai đợi ai chờ?! 

Không có nhận xét nào: