Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

CUỐI TRỜI MỘT THOÁNG BÂNG QUƠ




Cuối trời một thoáng bâng quơ 
Bâng quơ vầng mây ấm lạnh 
Vầng mây xốp bông tơ mảnh
Bồng bềnh… nỗi nhớ xa xôi
       
Cuối trời làn gió chơi vơi 
Rì rầm lời yêu dịu ngọt
mịn mền bờ môi thân thuộc
và quấn quýt yêu
và ấm nồng thương.

Cuối trời ngaò ngạt thơm
quen là thế và ngỡ ngàng là thế!
hương trời sắc bể 
mặn mòi.

Cuối trời 
Rối bời
Ngập ngừng 
vòng tay da diết.
Tình bâng quơ 
Nỗi nhớ cũng bâng quơ.

Cuối trời 

trăng sao ngà ngọc
giọt cười, nụ khóc...

Tình bâng quơ 
Nỗi nhớ cũng bâng quơ…!

Không có nhận xét nào: