Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

ƯỚC



Ước có cái gì để nhớ
Mà trăm năm chả thấy đâu.

Đống Đa đêm mưa tầm tã
Gió lùa xoắn nước Hoàng Cầu.
Hàng Bột im lìm Thiên chúa
Vòng tay Đức Mẹ âu sầu
Bồ Tát lặng thinh không nói
Phật thở dài bay áo nâu.

... San sát quán đời vô định
Cà - phê đen sủi bọt nâu...
Đắng cay đóng cặn đáy chén
Ngọt bùi đầu lưỡi lừa nhau.

Bát Nhã  hay chưa Bát Nhã?...
Không trên dưới, chả trước sau.
Buồn cắt lìa từng cuống lá
Rắc hư không oặt bóng câu.

Hat Cat 10/11/2015

2 nhận xét:

Unknown nói...

Cát iêu cứ ước cứ mơ
Sẽ có lúc thành sự thật đó Cát iêu ạ (~_~)

vu song thu nói...

Thơ gì cũng giỏi. Khen mãi cũng mỏi!!!