Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

CUỐI NĂM



Dần dà năm đã ngưng
Tháng lặn... 
 ngày cũng mất
mưa phùn xuyên buốt đất
gió bấc quấn tê trời

Chim dấu mỏ kiệm lời
Lá rén cành câm lặng
Sóng cuối trời chát đắng
Trĩu nặng biển mồ côi

Rã rời trộn rã rời
Hiu quạnh lồng hiu quạnh
Ngó năm cùng tháng tận
Tơi vụn cả nông sâu..

Có còn không mai sau?!
Có còn gì...
Tôi nhỉ?! 

Hat Cat 29/12:2015

2 nhận xét:

Lý Viễn Giao nói...

Vẫn còn trong niệm ý
ngổn ngang những vần thơ !

Unknown nói...

Còn nhiều lắm chứ Cát iêu
Chúc Cát vui khỏe nhiều vần thơ hay (~_~)