Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

HỎI THĂM BẠN BỊ VẠ LÂY

Hình ảnh có liên quan

Ở đời muôn chuyện dở hay
Ngửa nghiêng mặt mỏng, da dày...
như chơi! 
Thò lò sáu mặt khóc cười
Lọc lừa
Lật ngửa, úp xuôi 
Vì tiền.
...

Không than van, chẳng muộn phiền
Lấy an nhiên chốn cửa Thiền mà vui.
Thả hồn theo gió mây trôi
Thong dong riêng một góc giời trong veo! 
Lợi danh ai thích cứ đeo
Vô vi 
Ta
Sớm lẫn chiều 
Vô vi

14/12/2015

1 nhận xét:

Lý Viễn Giao nói...

Mọi điều rồi sẽ trôi đi
Chỉ còn ở lại thứ gì người ơi !