Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

CHO HỒN XA




Có quê sao chả thể về
Hồn Mong manh chốn u mê cửu tuyền.
Mang mang sông nước đồng chiêm
Phi Y *  nhân đức khôn thiêng chờ mình.
Ai hôn trí , ai vô minh
U ám tâm, nhạt nhẽo tình...
 Mặc ai.

Đồng chiêm gió quyến mây trôi
Rì rào cỏ bợ mương ngòi Thôn Vân.
Tình thân giằng dịt tình thân
Âm gian xa, cõi dương gần quyến hương
Thầm thì giọt nhớ, giọt thương
Tình vàng đá, nghĩa vô thường, 
Ai ơi.
Cúi đầu lạy Phật lạy Trời
Lạy mịt mù cõi chơi vơi... 
Hồn về.

Êm đềm quê
Dịu dàng quê
Vin nhành khế
Hái búp chè
Thôn Vân

* Phi Y ( 非 衣= 裴) Họ Bùi
Hat Cat Dieu Sinh 30/01/2016

1 nhận xét:

Nguyễn Viết Tân nói...

Chào chị -chúc chị xuân vui vẻ -đón tết hạnh phúc nhé chị à