Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

CỦA BỐ THÍ

Của
BỐ THÍ

Đáy nồi cơm đóng chóc
Khô cong vừng cháy to.
Tạ lòng người bố thí
Chút cơm bám muội tro.

Nồi đen nhom nhoem rế
không bẩn tay người cầm
Mâm bát muôi rếch rác
lòng cộm nỗi thương thầm

Một thương của bố thí
Nguội ngặm miếng cơm rau
Một thương người bố thí .
Bắc bậc sương cành ngâu.

Người đói chưa hẳn khổ
Chắc gì đã bi ai
Gao cơm ê hề đấy.
Bụng no có ngọt bùi?!

Trăng đêm vênh vang mẽ
mây đen kéo tối thui
Đèn khuya khoe lửa loé
giông bão cuốn xập xùi

Qua rồi cảm giác đói
dửng dưng thôi hết thèm.
cơm nguội khô như ngói
Đem tãi sân nuôi chim!

Khi nhất tâm cúng giàng
Là dâng lòng thơm thảo.
Một thìa con cơm cháo
Phúc Đức tày biển trời.
@@@
Tôi ngồi mép cuộc đời
Xem đoàn người bố thí!

1 nhận xét:

Unknown nói...

Tuần mới tràn niềm vui, ấm áp với năm mới 2016 nha Cát iêu (~_~)