Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

MÁU & HOA



Cái lạnh của người dầm bùn
Khác cái lạnh kẻ thò que khoắng nước
Kẻ chưa bao giờ đói khát
Không biết cái ngon của mẩu bánh khô.

Những cái thùng rỗng kêu to
Những kẻ giả vờ đau kêu to
Những kẻ điên kêu to

Người đã chết không còn kêu,
càng không thể kêu to.
Người bị đau không thể kêu to
cũng không còn sức kêu to...
Kêu to...kêu to...
Ai? ai???
Ai cũng biết
Hoa và máu, máu và hoa
Màu đỏ tim nhểu giọt...
Nhớ hay quên? 
Nỗi đau buốt ruột?!

Lương tri nào lẫn được máu và hoa

Hat Cat 17/02/2016





Lý Đức Quỳnh nói...

Em sang thăm,chúc chị năm mới Vạn An !


Nhân đọc bài thơ Máu và Hoa,em xin chép lại chia sẻ cùng chị bài thơ em vừa mới viết xong.

BẢO QUỐC



Bảy chín,Hà Giang,…lửa chiến trường

Dậy trời hào khí ngút quê hương

Phá tan mộng mị quân bành trướng
Đập nát mưu đồ bọn nhiễu nhương
Lòng trí năm châu lời phẫn nộ
Dân tình cả nước lệ bi thương
Anh hùng quyết tử…muôn đời mãi
Kính cẩn nghiêng mình trước giá gương !



Lý Đức Quỳnh 17.2.2016

2 nhận xét:

Lý Lãng nói...

Em sang thăm,chúc chị năm mới Vạn An !

Nhân đọc bài thơ Máu và Hoa,em xin chép lại chia sẻ cùng chị bài thơ em vừa mới viết xong.
BẢO QUỐC

Bảy chín,Hà Giang,…lửa chiến trường
Dậy trời hào khí ngút quê hương
Phá tan mộng mị quân bành trướng
Đập nát mưu đồ bọn nhiễu nhương
Lòng trí năm châu lời phẫn nộ
Dân tình cả nước lệ bi thương
Anh hùng quyết tử…muôn đời mãi
Kính cẩn nghiêng mình trước giá gương !

Lý Đức Quỳnh 17.2.2016

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Máy mình dạo này không sao Com được. Mạng chập chơn. Cám ơn QUỲNH NHIỀU