Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

KHÔNG VỀ XƯA CŨ




không muốn về xưa cũ nát nhàu
ký ức cũ xưa lép kẹp
 đời nhăn nhúm tóp teo bị bẹp
đậy điệm dấu che xưa cũ mịt mờ .

 Ký ức  lưỡi cưa
nhay tháng ngày khốn khó
Manh áo miếng cơm toè loe miệng hố
Ăn gỏi ngày xanh...

Dấu dưới dáy sâu chút tôi mong manh

chút tôi dại khờ, chút tôi mây gió
không kẻ dòm người ngó
Tôi một mình thủ thỉ cõi riêng tôi...
...
không muốn về xưa cũ người ơi! 
sau dúi dụi đời đã thẳng lưng đứng dậy
Kẻ ghen ghét cũng chỉ đời cua cáy
Kẻ dèm pha cũng chỉ hạng dế giun.

sải dài chân núi non

tung cánh cao ngọn tháp
Vòm trời bát ngát
lưng trời vi vu  bay

Tôi hôm nay vui với hôm nay.

Quyết không về cũ xưa.
nhé! 

 Nhé! 



Nhân một dấu ấn
Hat Cat 20/03/2016

3 nhận xét:

Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Hoa anh đào nói...

Đừng về xưa cũ người ơi
Buồn đau đến thế đủ rồi, đừng thêm
Hãy về sống với bình yên
Ung dung, thanh tịnh, an nhiên cõi lòng.

Em chúc chị thân tâm thường lạc nha. A Di Đà Phật.