Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

QUÁN XUÂN



Ngả lưng ghế quán mép hè
Nhâm nhi chát vị nước chè hanh hanh
Nắng xuân dậy sắc vàng chanh
Tuổi sinh viên tự xa xanh ùa về...

Tranh nhau nét vẽ thôn quê
Cong lúa bông, ngả búi tre đầu làng
Rộn đêm kẻ giã người sàng
Tám xoan trắng mịn, trắng sang tay mình...
Má hồng em bết tóc xanh
Dòn cười...  mây bỗng bồng bềnh xôn xao
Đốm sao nhí nhảnh vòm cao
Nghé rơi khe khẽ lọt vào mắt ai...

Một thời... 
Lại nhớ một thời...
Bao la biển vọng lại lời ru sông 
Này hắt hiu lá mùa đông 
Này rực rỡ cánh phượng hồng vi vu
Heo may se sắt mùa thu
Giục mưa phấn gió xuân đu vơi đầy

Bàn tay lóng ngóng bàn tay
Chợt long lanh mắt tháng ngày yêu thương
È lưng bút sách giảng đường
Mộng mơ nhặt gió kết sương thẹn thùng...
...
Rủ ai bay tới mông lung
Với mang mang ngọn sóng lừng cõi yêu.
Xuân đan rẻ quạt vẽ chiều
Lúng liếng ơi! 
Nét yêu kiều em xưa...

Xuân chiều quán tí tách mưa...

Hat Cat
11/03/2016

Không có nhận xét nào: