Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

CHIỀU TỐI



Chiều tối
ngằn ngặt lửa thiên lôi

hầm hập gió

con tim máu đỏ
nỗi nhớ xanh

Ta không về cùng mình - dù người chờ ta là mình.
Ta - một thân lang bang nắng gắt
nồng oi thở dốc
phì phò xe cắn đuôi nhau

ngày bạc màu
đêm nhạt sắc
 xao xác
mây tóc rối bời

loạn cánh giơi
 khoắng tối
rối rít muỗi 
ào ào thiêu thân...
rón rén chân trần
 dẵm vụn tan đất đợi    
...
Vòng tay nóng hổi.
Bờ môi nóng hổi.
Ruột gan nóng hổi.
Ta không về cùng mình
Chiều tối lặng câm.

Hat Cat
12/06/2016

2 nhận xét:

Unknown nói...

Thơ hay !
Chúc bạn vui.

Unknown nói...

Chúc Cát iêu tuần mới tràn niềm vui (~_~)