Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

BẤT AN



Nhắm mắt bịt tai vẫn bất an
Muôn dân khốn quẫn bởi quan tham
Tin - toàn thất thiệt, toàn nhăng cuội
Chuyện - rặt vẩn vơ, rặt dối gian
Xử thế - vén môi làm thánh sống
Đối nhân - lật mặt hoá sài lang
Kêu trời. Thăm thẳm trời rên rỉ
Gọi đất. Tầng tầng đất khóc than.

HạtCat
31/07/2016


Lý Đức Quỳnh nói...
Đã lâu mới sang thăm chị.
Đồng cảm với bài thơ,em xin họa cùng chị.
Chúc chị an vui và sức khỏe!

TUYỆT VỌNG?
Dân lành dồn ép thể nào an
Nhũng nhiễu kết bè thỏa túi tham
Lợi ích vô minh thành ngụy tặc
Công quyền bất chính hóa tà gian
Văn minh tiến bộ đâu mồm vẹt
Đạo đức suy đồi rõ sói lang
Đất nước hồn thiêng ai giữ lửa ?
Hay là tắt ngủm hóa tro than ?!
Lý Đức Quỳnh 1.8.2016

CHÙNG


Ảnh của Hat Cat Diệu Sinh.
Cố thôi không giận không hờn
Cố không vướng bận lo toan cuộc người

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

KHUYÊN


THEO AI ĐI TÌM CÂU HAT " LÝ THƯƠNG NHAU"

 BÀI CŨ
Đăng ngày: 01:07 08-03-2012  8-3 Sang nhà Bạch Dương nghe bài " Đi tìm câu hát " Lý thương nhau" bỗng nhớ tời một người bạn học phổ thông ngày xưa thổi sáo các điệu dân ca hay tuyệt... Anh đi và không về ... Mọi người vẫn đang đi tìm anh trên khắp mọi nẻo của vùng núi rừng B5 cũ

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

AC ÔN - BẤT NHÂN

ÁC ÔN

Quỷ kế ma mưu chước dại khôn?
Diều căng vén áo vội chùi mồm
Kết bè kéo cánh vơ đầy miệng
Tạo nhóm lập băng ních chặt trôn
Quan lớn tội to tuyên miễn án
Dân đen lỗi nhỏ phạt tù luôn
Tiền vàng băng hoại bao nhân phẩm
Tham nhũng khiến người hoá ác ôn.

Hat Cát
25/07/2016

BẤT NHÂN

Giết biển phá rừng chúng có khôn?
Bọn này chui nhủi hệt loài chồn
Ăn giày, ăn tất, ăn muông thú
Phá núi, phá sông, phá xã thôn.
Tiên tổ không tha bày quỷ dữ
Cháu con chả thứ bọn cô hồn
Bất nhân đất diệt trời tru đấy
Ác đức khi toi chả chỗ chôn!h

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

TÍT MÙ



Lợi danh xoáy lộn nẻo chơi
Ngây ngô dở khóc dở cười một tôi.

Ngó đời - rõ chán mớ đời 
Vứt chèo khoả nước mà bơi ngược dòng.

Bùng nhùng dằng dịt bòng bong
Bủa vây tanh tưởi vòng vòng ma trơi.

Tít mù ... láo nháo cuộc người
Tôi vào bếp vớ que cời khoắng đêm.

Hat Cat
24/07/2016 

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

AI ĐƯA EM VỀ CUỐI NẺO TINH KHÔI?

( Ngồi ngắm hoàng hôn Hồ Tây cùng bạn
Thấy đám mây chiều giống hai người đi xe MÂY về cuối nẻo. Hat Cat viết vui..)


Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

CÁI CHUM





Tìm gỉ, tìm gì? Chàng ơi
Chả còn cái gì ở đấy! 

Gói muối, củ gừng hôm ấy
Đâu như cất cả trong chum!

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

BÍ QUYẾT SỐNG THỌ của GIÁO SƯ CHÂU HỮU QUANG _ 111 tuổi KHOẺ MẠNH & VẪN VIẾT SÁCH

thay boi
Đến già, nói “3 không"

Ba không là: 
1 không lập di chúc, 2 không tổ chức sinh nhật, 3 là không tổ chức mừng năm mới. 
KHÔNG LẬP DI CHÚC - thì cả gia đình sống hòa thuận. 
KHÔNG TỔ CHỨC SINH NHẬT - tôi có thể quên đi tuổi mình; 
và KHÔNG TỔ CHỨC TIỆC MỪNG NĂM MỚI - giúp cuộc sống được bình thản. Sinh hoạt hàng ngày càng ngày càng giản đơn càng tốt.
**************************************


Cuộc sống giản đơn và bình thản dẫn đến trường thọ

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

TRÁCH



Kết quả hình ảnh cho chói chang
Mồ hôi rớt ướt mép hè

Bỏng sôi nắng rát búi tre đầu làng.

XUÂN LAN - ORCHID KHÁM PHÁ TỨ THƠ HAY & ĐẸP của HAT CAT

I
Xuân Lan 
    1 * --  Mùa hè năm nay (2016), với tình cảm quý mến thi sĩ Hạt Cát, quý mến bạn bè và yêu thích Thơ, tôi viết những dòng chia sẻ về cảm nghĩ của mình khi đọc thơ của thi sĩ Hạt Cát như chia sẻ chén rượu nồng, cay, ngọt say cùng các bạn.

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

HÀ TĨNH ƠI, HÃY TRỞ LẠI CHÍNH MÌNH!

(Mời Tham khảo ... http://giaoduc.net.vn/Goc-nhin/Vi-dong-tien-cho-ban-than-ho-da-quen-di-loi-ich-quoc-gia-dan-toc-post169435.gd
(Trích... Điều đáng lưu tâm là việc vận chuyển chất thải công nghiệp rắn mà Formosa ký với Công ty cổ phần xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh (Công ty Kỳ Anh) do ông Lê Quang Hoà làm Giám đốc, được ký vào tháng 4/2016, đây chính là thời điểm mà vùng biển ven bờ bốn tỉnh miền Trung bị đầu độc bởi chất thải lỏng Formosa  đổ ra biển Vũng Áng.) 


Hà Tĩnh mình
Vốn nức tiếng nhân văn
Coi danh dự như núi thiêng Hồng Lĩnh.
Dân ngàn đời chân thành dũng mãnh
Luôn nhủ nhau " nghèo cho sạch, rách cho thơm".
Hiên ngang không cúi mặt trước cường quyền
No đói cháo rau. Không "ăn không nói có".

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

HUỲNH XUÂN SƠN VỚI " MÉP NƯỚC HỒ TÂY " của Hat Cat

 Năm Mươi Năm Trở lại Mép Nước Hồ Tây... Chị Tìm gì?    
              ( Sài Gòn 3/7/2014 Huỳnh Xuân Sơn)

Năm Mươi Năm, một nửa thế kỷ, hơn nửa đời người…Liệu thời gian ấy có quá dài hay quá ngắn với bạn, với tôi, và với những người hay hoài niệm? Khi nâng niu cất giữ những kỷ niệm bên mình như những báu vật. Vậy mà Năm mươi năm về trước. Có một người phải xa một người... để rồi năm mươi năm sau ta được chiêm nghiệm một tác phẩm mang tên

MÉP NƯỚC HỒ TÂY 
Năm mươi năm ...
mép nước Tây Hồ
thơ ấu một thời hiển hiện
Nhớ ngụp lặn bùn lầy ốc hến 
Bê rổ đầy trùng trục
cùng
lem luốc trùng trục anh.

NỢ ĐỜI



Liệu có ai người tránh nợ đời
Ngắn dài dầy mỏng những đầy vơi
Lòng thòng quang thúng lưng oằn gánh
Xã xệ cót bồ áo tả tơi
Kiếp trước trót vay thì phải trả
Đời sau bội lãi cũng đành thôi
Vuông tròn  xiên méo trôi xuôi cả
Hay dở chẳng qua một cuộc cười.

Hat Cat
17/07/2016

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

ĐỌC THƠ HẠT CÁT, HÁT BÙI CỬU TRƯỜNG, GẶP DIỆU SINH



Nguyễn Nguyên Bảy, đò đưa
Trước mặt tôi, lúc này là tập thơ nhiều trăm trang Hạt Cát, của nữ thơ Diệu Sinh/ Bùi Cửu Trường, với lời tựa của Nguyễn Thế Kiên, lời Đọc Thơ Hạt Cát của Nhã My-Sương Lam và lời thu hoạch của Lý Phương Liên. Xin chép trích lại, cả ba khúc giao duyên nhắc trên, trước một hoan hỷ đò đưa

AI ĐÂY?



Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

NGHĨ QUANH QUÉO



Nghĩ thẳng chả xong lại ngẫm xiên
Quanh quanh quéo quéo dạ thêm phiền
Buồn thiu lặng nhủ thôi đừng nhớ
Đau  thấu thầm kêu hãy cố quên
Khuya vắng lẻ loi sương rớt dọc
Đêm thanh côi cút gió lùa nghiêng
Sat - na một thoáng nhanh như chớp
Sau trước hẹn nhau chốn cửu tuyển! 

Hat Cat
 04/07/2016










Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

SỢ MA



Trời đất dạo này bỗng sợ ma
Thánh thi lộn ngược chính hoá tà
Dạ xoa cười nhoẻn tung vàng ngọc
Quỷ sứ liếc nghiêng vãi rượu hoa
Nghếch mặt thuỗn mày phê tế tửu
Cong lưng vuốt bụng nuốt đô la
Đầu mày cuối mắt: chung chia nhé!
Trời đất thất kinh nên sợ ma.

Hat Cat
01/07/2016