Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

ĐÊM


 ( cho cuộc FMS)


Dấu mình trong giấc chiêm bao
Đêm nghe tiếng cú khào khào rúc đêm
Đen đêm, đen sách thánh hiền
Lạnh tanh khuya vẫn ánh lên lửa đời.

Neo mình giữa vạn chơi vơi
Mà đêm bóc xóc ngắn dài toan lo
Tình muôn lẽ rối tơ vò
Cuộc người tâm - đức duỗi co lồng bồng.

Muối không / mà xót bỏng  lòng
Ớt không / mà rát cay phồng lưỡi nhau.

Né kiếp mình, trốn nỗi đau
Mà sao đêm vẫn nát nhàu như dưa? 
....

Hat Cat
12:07/2016

1 nhận xét:

Unknown nói...

Thơ Cát iêu luôn nhiều trăn trở (~_~)