Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

158 -- KHÚC RU CHUYỂN MÙA

KHÚC RU CHUYỂN MÙA

Đêm đông gió lùa tê ngõ vắng
Khuya đông sương ngưng lạnh vỉa hè
Xôi xa, này hỡi, ai nghe
À ơi... lắng tỉnh giấc mê khê nồng.

Khúc đông vờn bờ sông thanh vắng
Khúc đông gieo ắng lặng bèo ao
Chợt Xuân xô sóng thấp cao
Chợt Xuân rạo rực nôn nao thác nguồn.

Kia khe suối nước tuôn trong vắt
Nọ đầu sông mướt mát cỏ non
Tím sim bóng nước hoàng hôn
Vàng trăng biếc trọn ôm cồn biếc xanh

Đông  ru rím dỗ bồng bềnh gió
Xuân rạch giời hong lửa sưởi đêm
Chằm chăn mây, độn gối êm
Ủ  sao lí lắc kết rèm đung đưa.

Khúc lạnh đông rắc mưa rớt hạt
Rét mướt đông gió lợt mép phòng
Chợt Xuân rộn tiếng tơ đồng
Binh boong nhịp nhịp chuông rung chùa chiều.

Khúc đông thả bùa yêu băng tuyết
Cát bụi đông mê mệt gió sương.

Dịu dàng ai, dịu dàng hương
Chộn rộn Xuân tãi phố phường ngập Xuân. 

Hat Cat 01/03/2017

Không có nhận xét nào: