Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

161--EM NGHE THÁNG BA



Em nghe tháng Ba mùa cũ
Xanh non sắc tím hoa cà
Nghe bé xinh vửa tỉnh giấc
Cười reo rộn tiếng ú oà.

Mùa vẫn ngóng chờ xuân đến
Năm dài dặc héo úa đông 
Lặn lội tìm mưa bến hẹn
Em theo chân sáo lội đồng.

Biết là thuyền xuân lỡ bến
Mái chèo mòn khoắng dòng trong
Lửng lơ  dăm con cá lội
Lơ thơ vài ngọn rêu rong.

Biết là bến xuân đã dỡ
Dây neo cũng rỉ hoen rồi
Lèo tèo lều gianh mái dột
Liêu xiêu xà gióng mủn tơi.

Biết là ... Không là... Có phải?
Mầm xuân mủm mỉm nhoẻn cười.

... Người mang theo về ngọn lửa
Nhen hồng vạn ánh xuân tươi...

HatCat 08/03/2017

Không có nhận xét nào: