Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

190 - NGẪM CÂU CHÂM NGÔN

1-- NÓI VỚI BẠN

Thấy bạn trong cái mẹt hàng xén vỉa hè vôi ve tím lịm
Mới hay
bạn đã chìm / chìm nghỉm
và chúng mình tay chạm mép đường
bàn chân ngả rẽ.

bạn phiêu du thơ trẻ / thơ trẻ nghệ sĩ 
chập chững bạn ngô nghê con buôn / lọt hang chồn.
tình nguyện bán hồn cho quỷ.

Bạn đi về lập loè xanh đỏ
Là nhé! 
tôi về  tĩnh lặng tôi! 

Hat Cat 30/ /03/2017
NGẪM CÂU CHÂM NGÔN.

Mua danh ba vạn đấy 
sao bán danh ba xu? 
 đời quay chong chóng
"má hồng lỡm trượng phu"


má hồng nào nhỉ? 
có chăng rác rến vỉa hè.
trượng phu đâu vậy? 
hơi đồng tanh tưởi mùi mê.

ánh trăng mây biếc
ma trơi  lập loè.
cúi xem trò xiếc
khỉ lờn gộc me.

 cuộc ú tim lộn ngược
đỏ xanh con tò he.
chiếu chèo rã đám
tháo khoán xó hôi lũ gián xập xè...

Ngõ cao thanh sương giọt
hoá mảnh chĩnh bụi tre.

Hat Cat 31/03/2017

Không có nhận xét nào: