Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

192- - MUỐI KỶ NIÊM



Em muối kỷ niệm 1/4 như muối cá tháng Tư
kỷ niêm bốc mùi tanh cá
kỷ niệm chuyển mùi chượp cá
kỷ niệm thành mắm nhĩ
kỷ niêm dậy mùi...
thơm hay hôi / cũng thì nước mắm.

Em muối kỷ niệm tháng Tư
muối luôn trái tim máu bầm, máu thẫm
 hạt hồng cầu nặng nhọc
cặm cụi len từng huyết quản li ti...

muối mặn gì, muối xót gì?
vắt kỷ niệm quắt queo ngày cũ
kỷ niệm héo rũ
xám đen rêu rong khô.

Em chất kỷ niệm tháng Tư lên đò
nào thì nhỏ to chượp cá
nào đậm nhạt mắm mùi quen lạ
 nào rêu rong xám đen

sông không êm
biển không êm
xoáy ngược mái chèo mòn ải
xô sào vẹo lái.
Đắm đò.

kỷ niệm toé tung theo sóng dạt bờ
bờ cát sớm mai
 lại
bóng người lui cui mót bòn kỷ niệm.

Tháng Tư còn hay hết
Kỷ niêm ơi!

Hat Cat
01/04/2017






1 nhận xét:

Unknown nói...

Wow! Bài thơ hay lắm. Tôi rất thích. Câu chữ sử dụng những hình ảnh chân thật ngoài đời làm vần thơ thêm cảm giác gần gũi, giản dị mà không kém vần sâu sắc. Tuy nhiên, vì ngày cá tháng Tư nên tôi muốn đi thẩm mỹ treo chân mày để lấy lai nét xuân cho đôi mắt nhưng không biếtbấm mí được bao lâu thì bung chỉ? Ai biết có thể chia sẻ giúp tôi, xin cảm ơn.