Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

LÀ NÁT LÒNG NHAU Ai BIẾT KHÔNG?


Là nát lòng nhau đấy, biết không
Xót xa như muối xát trong lòng
Con tim ngơ ngác trong vỡ vụn
-Là nát lòng nhau, ai biết không?

Cứ ngỡ gió nương vạt ráng điều
Cho tà dương nhạt bớt cô liêu
Ai hay... tím sẫm chân trời muộn
Là tận hoang vu khắc khoải chiều.

Mới biết nhân gian lắm dối lừa
Nhân tình thế thái hệt cơn mưa
Ào ào... rồi tạnh... rồi chang nắng
Rồi gió, rồi mây... lại ào mưa.

Mặc kệ buồn rơi ngập suối sông.
Coi không như có, có như không
Giang tay thu hết muôn vạt nắng
Ta thắp cho ta đuốc lửa hồng.

Hạt Cat 13/05/2017

1 nhận xét:

NGƯỜI THỔI TÙ VÀ TRÊN CAO NGUYÊN nói...

Ai hay... tím sẫm chân trời muộn
Là tận hoang vu khắc khoải chiều.