Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

TÔI MỘT MÌNH ĐI TRỌN CUỘC HỒI SINH

Không có văn bản thay thế tự động nào.
(Gửi TÔI)
Tóc bạc tôi xơ trắng muà đông 
Xõa ngang chiều đơn lẻ. 
Trớ trêu cắc cớ.
Xin một lần 
làm rêu cội mai.

Tôi - ngôi sao lạc loài 
canh vườn khuya lạnh tối.
Nhấp nháy ánh vàng le lói.
Xin một lần
rọi Cửa Từ bi.

Tôi / Một mình lầm lũi đi về
Gió bên tai ru lời của mẹ
Đêm lấp lóa vòng tay ma mị
Vỗ về xôn xao giọt trăng mồ côi.

Này thì ngàn năm bùa ngải lên trời!
Này thì ngàn năm men say vùi đất!

... Dấu ảo huyền vào trong cõi thực 
Tôi / Một mình đi trọn cuộc hồi sinh!

(HatCat 2014 - 2017)

Không có nhận xét nào: