Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

VU VƠ

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, đại dương, ngoài trời, nước và thiên nhiên


Một con gió xẹt ngang chiều
Lơ thơ cây lá dạt xiêu thân gầy
Ngà ngà men rượu tỉnh say

Vu vơ chợt ấy, thoáng này làm chi?!
Rối bời nỗi nọ, niềm kia
Đường xa khuất nẻo, lối về mông lung.

Nào hay là có hay không
Muộn chiều ai tẽ ráng hồng chân mây? 
Mịt mù người đấy ta đây
Bờ xanh câm nín, dòng đầy lặng trôi.


Dở hay đã cuối cuộc người
Nỗi đau thít chặt cõi đời chửa tha.
Ngẫm gần rồi lại nghĩ xa
Dại khôn... khôn dại. Hỏi là vì đâu? 
...
Gió lùa xơ tóc bông lau
Một thân ngồi trọn canh thâu... với mình.

20/05/2017

Không có nhận xét nào: