Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

BẰNG LĂNG - PHƯỢNG VĨ

Kết quả hình ảnh cho bằng lăng tímKết quả hình ảnh cho phượng vĩ

BẰNG LĂNG - PHƯỢNG VĨ
( Thử đùa cùng Song thất lục bát)


Tím, tím lịm cuối miền chung thuỷ
Ai thể non hẹn bể cùng ai.
Mưa dây cho đọt nắng hoai
Bão ròng đến cạn đến phai sắc trời

Đỏ, sắc lửa loá ngời ánh lửa
Ai chôn vùi quá khứ vì ai
Bồn chồn khuya ngắn canh dài
Rực hồng phượng tô ánh mai rực vàng

Tím bằng lăng hàng hàng khoe hạ
Đỏ phượng hồng cánh lả tả  bay
Chợt như đêm lẫn lộn ngày
Chợt như giấc tỉnh, chén say ngà ngà

Đường ngoắt ngoéo ngã ba, ngã bảy
Chân lừng khừng lẩy bẩy bước chân
Nói thôi, những ngại cùng ngần
Im thôi, lòng lại nín câm nỗi lòng.

Cứ ngỡ rằng gương trong thềm quế
Lại ngát mùi trướng huệ, rèm lan
Ai hay gió vẩn, mây loang
Mưa hoang toàng, nắng hoang toàng... vèo qua

Bằng lăng tím hoa hoa nghẹn nở
Phượng vĩ hồng dang dở đài xanh
Thói đời lơi lả yến oanh
Gieo oan tình, gặt oan tình. Bởi đâu!

Sầu, không sầu nông sâu suốt kiếp
Đau không đau cạn kiệt nợ duyên
Vay truân chuyên, giả truân chuyên
Luân hồi nhân quả báo đền ba sinh...

Bằng lăng tím rung rinh mai sớm
Phượng vĩ hồng lợn cợn chân mây
Ngắm hoa gieo khúc vơi đầy
Chiều hoàng hôn chợt hây hây ráng hồng.

Hat Cat 28/05/2017

Ảnh Truong Ngoc Bich

Không có nhận xét nào: