Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

KHÚC CUỐI HẠ



Nắng cuối hè phơi tre rạc lá
Mưa cuối hè xơ bã gốc cây
Chiều xui hoa lả lơi say
Ngàn sao ai đã ken dầy trời đêm

Ngập ngừng rọi lưng thềm trăng muộn
Xao xác đường mấy lọn gió  khuya
Xoe tròn xanh thẫm tán me
Dùng dằng kẻ ở người về bâng khuáng

Mái phố chằm muôn mong ngàn nhớ
Ngõ rêu phong lối cũ đợi ai
Xum vầy rồi lại chia phôi
Ngác ngơ anh, ngác ngơ tôi... lặng thầm.

Tháng nối tháng nín câm hoá lạ
Ngày xa ngày hai ngả rồi quên
Dòng trôi vụn sóng cuối thuyển
Chơ vơ bến ấp iu niềm khát khao...

Trắng bông lau xạc xào lối cũ 
Sắc thanh mai trúc mã nhạt xanh
Long lanh trăng... vẫn long lanh
Dịu dàng nắng... vẫn ngọt lành hừng đông

Ánh đèn đường cong cong rơi nhẹ
Lá cây nghiêng khe khẽ vẫy khuya
Ấm nồng men ủ giấc mê
Vẫn đâu đây
bóng ai về 
trong sương...

Hat Cat 09/08/2017


















Không có nhận xét nào: