Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

TÔI MƠ VỀ THUỞ I TỜ

TÔI MƠ VỀ THUỞ  I TỜ

Ghé ngồi tre gộc cầu ao
Há mồm nhại cá đớp sao mỏi ngày.
Chép trôi mè béo nây nây
Ve cờ, niềng niễng loay hoay rễ bèo
Gọng vó nguềnh ngoàng khua chèo
Hỏi thăm Bà mụ lối rêu bớt dầy?

... Tôi ngồi già cỗi trưa nay
Ước về một thoáng những ngày bé thơ
Sì soạp vẽ chữ i tờ
Méo mồm tô nét o, ô thuở nào.

... Thu già  gió nắng xôn xao
Có con chim chích mé rào gọi tôi.

Hat Cat
24/09/2016
**********************
Comment của anh Thien Pham

Dẫu làm bà nội ngoại rồi ,
Hồn thi nhân vẫn " ghé ngồi cầu ao " .
   Chuồn chuồn sa thấp lượn cao,
" Há mồm nhại cá đớp sao MỎI ngày " !
   Có gì " già cỗi trưa nay " ?
Cây sung nếp trái in đầy mặt ao .
   Nửa thu - " Nắng gió xôn xao " ,
" Thu "  đâu " già" ? - Vẫn ngọt ngào Thi Hương !

Không có nhận xét nào: