Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

ANH VỀ ĐI


-Nào về cùng anh nhé!
Say cùng  gió mây say

 Anh ôm trọn ánh ngày
Ủ ban mai nồng ấm
Gom hoàng hôn tím đậm
Tô dịu dàng đêm trăng.

- Trời em lụa thiên thanh
Tình em lửa điệp thắm
Dung dăng em tãi nắng
Cho mùa em  sinh sôi.

" Anh về đi.
Muộn rồi.
Gió rung giàn Thiên lý..."

Hat Cat Diệu Sinh
12/01/2017

3 nhận xét:

Đỗ Văn nói...

Vì nông cạn nên DVD đọc bài thơ này nhiều lượt và ngẫm ngợi hoài vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của bài thơ... :(
Mong nhà thơ giảng giải thêm ạ!
DVD rất cảm ơn!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

chuyện đùa. Một chàng rủ một nàng cùng về. Nàng cũng cảm chàng.
nhưng sợi GIÀN THIÊN LÝ đổ , bạn à ( vì giàn thiên lý đổ là vơh ghen thôi à)

Đỗ Văn nói...

Vâng, DVD hiểu rồi!
Rất cảm ơn nhà thơ!
DVD chúc nhà thơ cuối tuần an khang!
:)