Một ngày, 3 lần bè bạn Phổ thông gặp nhau:
Trưa: 11h họp lớp vui chơi, liên hoan cười nói ( đã dự liệu từ trước Tết không hoãn được)
Chiều 15h gặp nhau ở nhà tang lễ PHÙNG HƯNG viếng bạn mất đột ngột
16h lại nhào về bệnh viện BẠCH MAI thăm bạn cấp cứu...
THẬT LÀ...LÀ...

Trưa: 11h họp lớp vui chơi, liên hoan cười nói ( đã dự liệu từ trước Tết không hoãn được)
Chiều 15h gặp nhau ở nhà tang lễ PHÙNG HƯNG viếng bạn mất đột ngột
16h lại nhào về bệnh viện BẠCH MAI thăm bạn cấp cứu...
THẬT LÀ...LÀ...

Chiều
buông lạnh heo may giá buốt
Tối vơi đầy mưa giọt tái tê
Quờ tay vơ những não nề
Nghe xa xôi tiếng gió khua vô tình.
Tối vơi đầy mưa giọt tái tê
Quờ tay vơ những não nề
Nghe xa xôi tiếng gió khua vô tình.
Rèm
chùng buông rung rinh khung cửa
Đèn lập lòe mờ tỏ gương soi.
Thẫn thờ dáng đứng, vẻ ngồi
Ẩn sau hào nhoáng là đời cay chua.
Đèn lập lòe mờ tỏ gương soi.
Thẫn thờ dáng đứng, vẻ ngồi
Ẩn sau hào nhoáng là đời cay chua.
Nỗi
sầu chung nhặt thưa rơi rụng
Niềm riêng tây dày mỏng ngóng chờ.
Trót mang táo tác thân vờ*
Mặt ao khuất nẻo xác xơ cánh bèo.
Nến nghiêng ngả hắt hiu bóng sáng
Điện rọi xiên lấp loáng lửa hoa.
Ngẫm gần rồi lại nghĩ xa
Đời người một thoáng Sat – na, có dài?!
Thôi đừng kể một hai duyên kiếp
Thôi chớ đan, chớ dệt thương đau
Bước đi… nào thấy đường đâu
Bốn bề rậm rịt cỏ lau trập trùng!
Kinh sách giở chồng chồng cao thấp
Quyền cước theo lớp lớp nông sâu.
Quanh ra thảm, quẩn vào sầu
Đời người chầy chóng mau lâu, ai lường?!
Hoa héo rụng thôi vương nhụy thắm
Lá úa vàng ắng lặng lìa cây.
Ai người tỉnh tỉnh say say
Hãy về đong những bấy chầy toan lo!
Thêu mộng đẹp hoài mơ huyền ảo
Gieo tình nồng thơm thảo lúa ngô.
Sông sâu đắm mấy chuyến đò?
Mỏng dầy con sóng ai đo cho tường?!
Niềm riêng tây dày mỏng ngóng chờ.
Trót mang táo tác thân vờ*
Mặt ao khuất nẻo xác xơ cánh bèo.
Nến nghiêng ngả hắt hiu bóng sáng
Điện rọi xiên lấp loáng lửa hoa.
Ngẫm gần rồi lại nghĩ xa
Đời người một thoáng Sat – na, có dài?!
Thôi đừng kể một hai duyên kiếp
Thôi chớ đan, chớ dệt thương đau
Bước đi… nào thấy đường đâu
Bốn bề rậm rịt cỏ lau trập trùng!
Kinh sách giở chồng chồng cao thấp
Quyền cước theo lớp lớp nông sâu.
Quanh ra thảm, quẩn vào sầu
Đời người chầy chóng mau lâu, ai lường?!
Hoa héo rụng thôi vương nhụy thắm
Lá úa vàng ắng lặng lìa cây.
Ai người tỉnh tỉnh say say
Hãy về đong những bấy chầy toan lo!
Thêu mộng đẹp hoài mơ huyền ảo
Gieo tình nồng thơm thảo lúa ngô.
Sông sâu đắm mấy chuyến đò?
Mỏng dầy con sóng ai đo cho tường?!
Vùng vằng trả nhớ thương thuở trước
Giận hờn lơi hẹn ước cũ xưa.
Giời buồn chợt gió, chợt mưa
Đời buồn nhàu nát rau dưa, bọt bèo!
Buồn gieo neo cánh chim lẻ bạn
Sầu ngang giăng lòng cạn suối khô.
Đục ngầu lũ quét sạt bờ
Mấp mô sỏi đá lô nhô vẹt đồi!
Giận hờn lơi hẹn ước cũ xưa.
Giời buồn chợt gió, chợt mưa
Đời buồn nhàu nát rau dưa, bọt bèo!
Buồn gieo neo cánh chim lẻ bạn
Sầu ngang giăng lòng cạn suối khô.
Đục ngầu lũ quét sạt bờ
Mấp mô sỏi đá lô nhô vẹt đồi!
... Sao nhấp nháy lưng giời lốm đốm
Mưa giọt gianh lộp độp thôi rơi.
Chiều buồn lắm đấy, buồn ơi!
Mưa giọt gianh lộp độp thôi rơi.
Chiều buồn lắm đấy, buồn ơi!
Neo chơi vơi. Buộc chơi vơi…
Một mình !
************************************
* Vờ ( hay Phù du) loài côn trùng cánh mỏng chỉ sống độ 3,4 giờ trên mặt ao hồ rồi chết
Một mình !
************************************
* Vờ ( hay Phù du) loài côn trùng cánh mỏng chỉ sống độ 3,4 giờ trên mặt ao hồ rồi chết
Chi mà buồn dữ rứa?
Trả lờiXóaEm gái đến thăm đây
Thôi, đừng tỉnh cứ say
Lượm tem vàng đã nhé!!!
Muốn làm song thất lục bát
XóaChơt thấy cần bịa tạc
Đang cười như ngô nổ toang toác
Có buồn đâu
ÁC!
[img]http://img1.funscrape.com/en/goodafternoon/1.gif[/img]
XóaCâu song thất xót xa lục bát
Trả lờiXóaĐọc xong rồi lòng xát, dạ đau
Trời buồn, Trời khóc thành Ngâu
Người buồn nhỏ lệ càng lâu...càng buồn !
emchả buồn cũng chả đau
XóaNghĩ quanh quẩn thử u sầu mà thôi.
Xuân nay... cũng ít người vui
May mà giời đất cũng tươi sắc hồng
[img]http://img1.funscrape.com/en/goodmorning/3.gif[/img]
Sao mà buồn rứa chị ơi. Đêm an lành chị nhé
Trả lờiXóaNào mình có thấy buồn dâu
XóaVu vơ viết một vài câu GỌI BUỒN
[img]http://img1.funscrape.com/en/rain/30.gif[/img]
Đầu năm buồn mần chi cho héo ngày xuân đi hè! Mời dùng cà phê!
Trả lờiXóa[img]http://i262.photobucket.com/albums/ii91/sundakib17/pcp_download_003-5.gif[/img]
Một ngày, 3 lần bè bạn Phổ thông gặp nhau:
XóaTrưa: 11h họp lớp vui chơi, liên hoan cười nói ( VÌ ĐÃ BÁO TRƯỚC NÊN KHÔNG HOÃN ĐƯỢC)
Chiều 15h gặp nhau ở nhà tang lễ PHÙNG HƯNG viếng bạn mất ĐỘT NGỘT
16h lại nhào về bệnh viện BẠCH MAI thăm bạn cấp cứu...
THẬT LÀ...LÀ
Nỗi sầu bi trong ai khoan nhặt
Trả lờiXóaMỏng manh tình chao cánh chuồn đưa
.Héo hoa xót cảnh xuân tàn
Quẩn quanh buộc thả tính toan tình đời ...................
..........
BIẾT SẦU VƯƠNG LÀ THÊM KHỐN KHỔ
XóaBIẾT VƯỚNG BUỒN LÀ DẠ NGỔN NGANG
bẠN XƯA... SAU TRƯỚC... HAI ĐÀNG
THÂY XA XÔI... CŨNG LAN MAN MÀ BUỒ!
CHÚC ANH NĂM MỚI MẠNH KHỎE . ĐI HỘI VUI!
Trả lờiXóa[img]http://img1.funscrape.com/en/goodafternoon/2.gif[/img]
Chia sẻ cùng bạn .Mong thời gian sẽ vơi đi nỗi buồn đó nhé .
Trả lờiXóaĐừng buồn nhiều nhé Cát ơi !
Trả lờiXóaQuy luật cuộc đời như con tạo quay
Cứ thế ta bạn vui vầy
Thăm nhau chúc phúc ngày ngày đoàn viên
Chúc Cát 1 chiều bình yên !
[img] http://1.bp.blogspot.com/-71ksDzz5Kws/UAeiBbb_e4I/AAAAAAAACQU/qOLSB8GwF7Y/s1600/TraiTimHoaHng.gif[/img]
Đã sinh ra một kiếp người
Trả lờiXóaBuồn- vui- sướng- khổ cũng thời hư không
Nhìn xa mây núi mênh mông
Trời cao vắng áng mây hồng thong dong
NL sang góp mấy vần thơ con cóc, đừng bắt NL giải thích nhé, vì..."biết ...liên". hihi!
Chúc Cát và người thân năm mới an lành!
Chào HC ! Hôm nay thăm em thấy bài buồn, nhưng nỗi buồn ấy thật ra không phải là đặc biệt, mà là cuộc đời của mọi người. Sống chết do trời định. Chữ sinh liền chữ tử phải không em ? Cho nên lúc nào chị gặp bạn bè cũng vui để mình có ra đi không kịp chào ai thì bạn cũng không buồn nhiều. Chào !
Trả lờiXóaCon tạo xoay những buồn vui nhân thế
Trả lờiXóaSống ở đời ai tránh được khổ sầu ................
..........
[img]http://www.facebook.com/media/set/?set=a.3808078220574.120261.1836010398#!/media/set/?set=a.1272100062705.38913.1836010398&type=3[/img]
Trả lờiXóaCuộc sống như cái chớp mặt chị nhỉ vui đấy buồn đấy gần đấy mà xa ngay được đấy
Trả lờiXóaThoáng một cái mà bịn mình đã tốt nghiệp cấp 3 48 năm. Sợ!
XóaThày mât đã đành , bạn bè cũng " BỎ TA ĐI NHƯ NHỮNG DÒNG SÔNG NHỎ"
Buồn quá Cát ơi !
Trả lờiXóaEM BIẾT SINH TỬ LÀ LẼ THƯỜNG. NHƯNG BUỒN THẬT CHỊ NA Ạ...NÓ LÀM CHO EM THẤY CHẢ MUỐN NGHĨ GÌ CẢ NỮA!
XóaÔi giời ! chia sẻ với chị ! Cõi nhân sinh chị ạ! chị em mình rồi cũng thế thôi mà! có nổi vài con giáp nữa chăng! Chẹp !
Trả lờiXóaEm chỉ mong chị khỏe để mà làm thơ thôi ! Người thơ thì có khi buồn lại lúc thơ thăng hoa nên em chẳng chúc chị vui, nhưng buồn cho thơ thì đừng buồn nhiều chị nha!
MÌNH VIẾT NHƯ GIỜI HÀNH Ý MÀ ..THƠ THẨN GÌ...
XóaCÁM ƠN HS GHÉ NHÀ VÀ ĐỘNG VIÊN LÃO BÀ
ĐÚNG LÀ GIÀ RỒI HAY NGHĨ LUNG TUNG, HAY BUỒN LUNG TUNG!
Song thất lục bát...Quá hay!
Trả lờiXóaCÁT NÀY MỚI TẬP LÀM THÔI. VIẾT CHO NÓ CÓ VẦN CÓ ĐIỆU, CHỨ CÓ ĐƯỢC HỌC HÀNH GÌ ĐÂU. cÁM ƠN BẠN ĐỘNG VIÊN!
XóaNgẫm gần rồi lại nghĩ xa
Trả lờiXóaĐời người một thoáng Sat – na, có dài?!
[img] http://www.desicomments.com/dc3/01/206054/206054.gif[/img]