Xin đừng xô nhau vào tận chân tường
Tường dốc đứng không leo qua được
Cùng đường, cuối nước
Vô tình…
Bật ngược nỗi đau!
Xin hãy để lặng câm năm tháng nát nhầu
Vùi chôn chín tầng địa ngục
Sàn sạn bàn tay gầy xanh rớt
run run
quệt ngang nước mắt
ri rỉ
cặn
nhăn nheo.
... Bốn bề trống trơn
Xoáy lốc gầm gào
Nỗi đau trào sôi núi lửa
Thiêu đá thành mây
Nung trời bầm đỏ
mà không sao đốt cháy bụi tro đời ...
Cùng đường, cuối nước
Vô tình…
Bật ngược nỗi đau!
Xin hãy để lặng câm năm tháng nát nhầu
Vùi chôn chín tầng địa ngục
Sàn sạn bàn tay gầy xanh rớt
run run
quệt ngang nước mắt
ri rỉ
cặn
nhăn nheo.
... Bốn bề trống trơn
Xoáy lốc gầm gào
Nỗi đau trào sôi núi lửa
Thiêu đá thành mây
Nung trời bầm đỏ
mà không sao đốt cháy bụi tro đời ...
Nhỏ nhoi
Trái tim đơn côi
Âm thầm
đau
nhịp cuối!..
Trái tim đơn côi
Âm thầm
đau
nhịp cuối!..
!
... ...
Trả lờiXóaXin đừng xát muối
Vào lặng yên !
Đắng dưới cay trên
XóaNháo nhào dưa khú!
Mang cả vvò đi đổ
Xong!
Ta muốn yên, người đâu để yên
Trả lờiXóaVì còn ai đó rất cần tiền
cát trải qua một kiểu NẾM như chuyện : CAY NGON BỐ NHỈ ấy anh T ạ.
XóaAnh chị khoẻ nhé!
Lại một nỗi xót xa...
Trả lờiXóaMột sự như kiểu ĐỐN NGỘ vê Ý THỨC HỆ VẬY, mình thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn sau khi bị dồn vào góc tường... ma vẫn đủ tỉnh táo LUI RA KHÔNG XÂY SÁT. ha ha
XóaToàn siêu cầu thủ săn tem
Trả lờiXóaMới hiện bài đã hết tem của em rồi
Hu hu (~_~)
[img] http://files.myopera.com/Dirk63/albums/2330421/good-morning-10.gif [/img
[img] http://files.myopera.com/Dirk63/albums/2330421/good-morning-10.gif [/img]
Trả lờiXóahttp://i281.photobucket.com/albums/kk226/Frida100_2008/greetings/beautiful_week.gif
Trả lờiXóaChúc chị ngày mới, tuần mới may mắn và hạnh phúc
[img]http://i281.photobucket.com/albums/kk226/Frida100_2008/greetings/beautiful_week.gif[/img]
XóaCó phải định tặng mình chú bướm xanh này không đây?
XóaChúc Tuần mới an lành MC nhé!
Có nỗi đau nào khi ai đó
Trả lờiXóaĐem chuyện phim nói với người đui
Có xót xa nào khi ai đó
Nói chuyện đá bóng với người què
Có nỗi buồn nào khi ai đó
Cứ đem chuyện mình làm trò vui
Có nỗi vui nào khi ai đó
Biết quên đi những uẩn khúc cuộc đời
Thật ra cũng chả có gì
XóaChuyện thường ngày vẫn có khi ngỡ ngàng
Cám ơn anh cia sẻ cùng Cát
GÌ vậy ? CÁT ui
Trả lờiXóaCây muốn lặng - Gió chẳng đừng
Dù sao thì vẫn mong rằng BÌNH AN
Đại bác dội vào quá khứ
Thì. Là Rằng sẽ có ngày ăn BOM
Hết gạo , lại hết cả tiền
XóaMò ra phố để đi xin... chả được gì
Đàng về ngòi khóc tỷ ty...
Mắm ui!
xin đừng gom hết đa đoan
Trả lờiXóađể thân an lạc tâm hồn thảnh thơi...
Đã là Nghiệp chướng một đời
XóaThì đâu dám trách đất trời hả em?!
Thôi em đừng có âu sầu
Trả lờiXóaGạt khô nước mắt cùng nhau an bình....
Nào em có khóc gì đâu
XóaMột bài học để về sau khỏi ... bàng hoàng!
Chị,
Trả lờiXóaĐến chân tường rồi, tự ta lùi lại
Khoảng cách xa, ta nhìn rõ được hơn
Biết là chẳng tránh được buồn
"Bước chân an lạc", sẻ suôn mọi điều
Chả lùi cũng tự mà lùi
XóaGià mà vẫn dại. Đáng đời thế thôi
Ghé đời , đời bạc như vôi
bạc canh thua trắng cả thời chua cay!
VOI BẢN ĐÔN UI.
Trả lờiXóaEm làm thế quái nào mà chị bấm Trả lời nó HỔNG CÓ mở ra... hu hu
[img]http://lamdep24h.com.vn/images//news/larg_images/year2009/month11/daisy-in-rain.jpg[/img]
Cứ bình tĩnh mà run nha
XóaTại tải hình 2 đợt nên trả lời ko xong
Quái là quái thía lào lão Bà bà ơi (~_~)
[img] http://i371.photobucket.com/albums/oo155/Ehab_Engel/Nice%20Dya/1280732xzmf3srty8.gif [/img]
xin chiều bớt chút mông lung
Trả lờiXóacho tôi và gió quét cùng đường thôn
cho đêm sâu thẳm mỏi mòn
tôi chôn tôi tự môi tròn lẵng môi ...
Tôi về với chốn không tôi
XóaThôi thì tường lửa thường vôi , mặc long!
Xin gì chớ có xin tình
Trả lờiXóaTình đi để lại cho mình đớn đau...
Hu! Hu!
Tình xin cũng chả được đâu
XóaEm thành tâm chỉ muốn câu BÌNH An
Thôi chị ST à...
Chúc buổi sáng an lành ạ
Từng bước chân nào an lạc,
Trả lờiXóaTừng bước chân nào phiền não khổ đau???
Để cho an lạc bước chân
XóaƯu tư rồi sẽ dần dần ngoai nguôi!