
Bông sen cuối đơn côi tàn thu sắc
Trơ gan cùng tuế nguyêt; có buồn không?
Sương giá lạnh bốn bề vây bủa
Tinh khôi hương tỏa ngát đến vô cùng!
Trinh trắng sen mặc bụi đời đen đúa
Lợt phai đời chìm lắng cõi phiêu du
Gom tinh túy đất trời gương ấp ủ
Kết nồng nàn giữa xác lá sầu u...
Tem hoa Sen phát (~_~)
Trả lờiXóa[img] http://files.myopera.com/trinhhaiphuong/albums/6477952/sen.gif [/img]
[img] http://www.sentrang.info/wp-content/uploads/2012/09/374363_302679873088188_1009694400_n1.jpg [/img]
Trả lờiXóaCó một nhà thơ nói về Sen:
"Sen vốn không định thơm
Nên mới thơm như vậy" Cát ạ!
Có phải tình người như sen ấy
Trả lờiXóaMà vần thơ trắng mịn
Hương loang ?
[img] http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/1/29/21/342680/4b62ef11_3b11b35b_b097.jpg[/img]
Trả lờiXóaSống đời đức hạnh thanh cao
Như hoa sen trắng đẹp màu yêu thương!
Trả lờiXóaMùa Vu lan mời đọc:
ĐỨC PHẬT BÁO ÂN CHA MẸ
[thi hóa vophubong]
Một thuở xưa Đức Phật
Ngự vườn Xà Kỳ Quất
Với mấy vạn Tỳ Kheo
Và mấy ngàn Bồ Tát
Chư thiên rải hoa ngọc
Dưới đất tận trên trời
Đều cung kính Như Lai
Cầu duyên cùng học đạo
GIữa muôn trùng đỏ sắc tinh khôi
Trả lờiXóaMàu trắng vươn lên quá tuyệt vời
Đắm đuối người qua đường hóng đợi
Mơ màng kẻ đến dạ chơi vơi
Chào HC/ Tớ cop Sen Trắng này về nhà đấy..BNN
Trả lờiXóaVươn lên từ bùn đen
Trả lờiXóaNhưng chẳng thấy nghèo hèn
Tinh khôi màu trong trắng
Thơm ngát đóa Bạch Sen.
Chị rất thích hoa sen phải không ạ?
Trả lờiXóaSen trắng nở cạnh mẫu đơn
Trả lờiXóaNở trong non bộ trắng hơn ở đầm
Mắc cho trời đất xoay vần
Sen trắng cứ trắng bất cần ở đâu
Sen trắng nở cạnh mẫu đơn
Trả lờiXóaNở trong non bộ trắng hơn ở đầm
Mắc cho trời đất xoay vần
Sen trắng cứ trắng bất cần ở đâu