Ngày mai nắng chắc sẽ vàng
Gừng khô rang, muối khô rang cả rồi!...
Buông tay... về chốn thảnh thơi
Thấp cao ai để riêng ai gập ghềnh.
Thấp cao ai để riêng ai gập ghềnh.
Liễu già gió táp xơ cành
Mưa phùn vụn nát lạnh tanh góc giời.
Một mình tôi tựa vai tôi
Vén chiều nghiêng sập lối ngoài thõng buông.
Bếp than gio lạnh vùi cơm
Ngoài vườn lổn nhổn ổi ương khoai hà...Mưa phùn vụn nát lạnh tanh góc giời.
Một mình tôi tựa vai tôi
Vén chiều nghiêng sập lối ngoài thõng buông.
Bếp than gio lạnh vùi cơm
Chát chua cay mặn tương cà...
Ngọt bùi thơm thảo... giọt xa, giọt gần.
Gương sen khô xác mé sân
Nay tàn Đông... liệu mai Xuân có về?
Lửng lơ gió nấp xó Hè...
Trăng Thu nhạt thếch rơi rìa sân sau...
Mấp mô khấp khểnh nhịp cầu
Sào mòn chống đặng dòng sâu rối luồng?...
... Người xôi xa chốn huỳnh tuyền
Ném vu vơ những chéo xiên bời bời .
Em kiếm cái TEM VÀNG đã chị nhé!
Trả lờiXóaMột mình tôi tựa vai tôi
Trả lờiXóaVén chiều nghiêng sập lối ngoài thõng buông.
Sẻ chia với chị một lời
Trả lờiXóaBiết lâu nay vẫn bời bời chéo xiên
Giờ lo một nửa lên tiên...
Luan hoi sinh tu co chua ai dau chi!
Trả lờiXóaMong chi an lac.
Bếp than gio lạnh vùi cơm
Trả lờiXóaNgoài vườn rặt những ổi ương khoai hà...
"Chát chua cay mặn tương cà
Trả lờiXóaNgọt bùi thơm thảo ...giọt xa giọt gần"
Người nay ở chốn huỳnh tuyền
Tấm lòng người vợ vẫn không xa người...
Trời ủng hộ em nên nắng ráo, chúc em được như ý.
... Người xôi xa chốn huỳnh tuyền
Trả lờiXóaNém vu vơ những chéo xiên bời bời .
Cho chị chia sẻ cùng...Chúc em may mắn nhé!
Bâng quơ ngửa mặt nhìn trời
Trả lờiXóaNghĩ đâu sao sắp thả rơi xuống mình !
Hôm nay trời lạnh khắp miền
Trả lờiXóaCát đi xây mộ cho riêng nửa mình
Mong nơi chốn ấy tâm linh
Anh sẽ phù hộ độ trì cho Cát nha
http://hinhnenvip.net/wp-content/uploads/2013/09/hinh-nen-tinh-yeu-154.gif
Đọc thơ chị - nỗi buồn cũng giật mình...
Trả lờiXóaNhiều câu êm ái nhưng cay nồng sống mũi.
*/Một mình tôi tựa vai tôi
Trả lờiXóaLão Bà Bà cứ rối bời bời lên