Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

GỬI VU VƠ


Gió bấc huơ cơn rét lạ
Đưa người về lại cô đơn
Lá khô xác rơi trên cỏ
Mảnh xám vụn mây ven đường.

Lủi thủi mình về trống vắng
Ngắm chiều Nam tím hòang hôn
Heo may tái tê xứ Bắc
Sớm đông chia phôi đượm buồn.

Bợt bạt ngày tàn tháng lụi
Mong manh sót lại niềm thương
Mịt mù mình ta cách trở
Âm thầm khuya lạnh màn sương.

Ngàn dặm ta m
ình xa lắm
Tình riêng dang dở đầu đường
Đăm đăm... chân mây góc bể
Kết giời đỏ ối tà dương...

Tận sâu lặng thầm tâm tưởng
Tựa nhau suốt cõi vô thường...

9 nhận xét:

  1. Vô thường
    http://www.daophatngaynay.com/vn/files/images/10-09/doahoavothuong_266777889.jpg

    Trả lờiXóa
  2. "Tận sâu lặng thầm tâm tưởng
    Tựa nhau suốt cõi vô thường..."

    HAY LẮM!
    TUẦN MỚI THANH THẢN HẠT CÁT BÀ BÀ NHÉ!

    Trả lờiXóa
  3. "Ngàn dặm ta mình xa lắm
    Tình riêng dang dở đầu đường"

    Thôi đừng nhắc nữa em ơi
    Tà dương như đã đất trời phương nao...
    Chia sẻ nỗi đau...

    Trả lờiXóa
  4. Cái vu vơ
    ai nhận mà gửi
    Ra đồng vơ rơm về lót đệm
    Cho ấm lưng!
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Lady_Godiva_%28John_Collier%2C_c._1897%29.jpg/580px-Lady_Godiva_%28John_Collier%2C_c._1897%29.jpg

    Trả lờiXóa
  5. Vu vơ...thấy buồn chi lạ
    Thấy lòng vỡ vụn mông lung...

    Trả lờiXóa
  6. Gửi Vu Vơ nhưng chẳng vu vơ chút nào chị ui:
    "Tận sâu lặng thầm tâm tưởng
    Tựa nhau suốt cõi vô thường..."
    http://static.xaluan.com/images/news/Image/2012/11/17/150a765287ebdf.img.jpg

    Trả lờiXóa
  7. Gửi vu vơ đến tận cùng
    Ta đây mình đấy vô thường cách xa
    Quan sơn muôn dặm hải hà
    Tuy xa muôn dặm vẫn là gần nhau...

    Vu vơ buồn qúa
    Đọc muốn khóc luôn
    Vì vu vơ buồn!

    Trả lờiXóa
  8. Sao lại gửi vào vu vơ
    Sao ko gửi vào miền Quảng Trọi cho em (~_~)

    http://www.picgifs.com/graphics/g/good-afternoon/graphics-good-afternoon-335807.gif

    Trả lờiXóa
  9. Mù chữ nên chỉ đọc thôi,
    Thơ Hạt Cát nhiều điều xa lắm,
    Nghĩ mãi chẳng biết điều sâu xa.
    Cứ đọc để thêm hiểu biết,
    Nhà thơ hiện đại của chúng ta.
    Thơ em chị mù chữ chẳng hiểu được là bao, nên có dám nhận xét gì bao giờ đâu, chỉ đọc thôi, em thông cảm nhé. Chào !

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *