Mai vàng nơi xứ lạ
Lạnh lùng và xa xôi
Cánh đào nơi vườn mẹ
Nhuộm hồng cơn gió lơi...
Thiên thu tình thầm lặng
Bứt ngang gió heo may
Em đi. Trời buốt lạnh.
Sập rơi bóng ác gầy.
Khoé mắt đầm đìa lệ
Môi hồng mím nửa chừng
Áo quấn cơn gió lạ
Thít chặt vòng lưng ong
Nén buồn thương ly biệt
Em về nơi cuối trời
Gót son dường mỏi mệt
Dặm dài bụi khẽ rơi…
Trái tim em vụn vỡ
Đau đáu giờ chia phôi
Nắng chiều cùng ủ rũ
Lòng tan nát tả tơi...
Liệu có còn trở lại
Ấm nồng những ngày xa?!
Hoa tàn không kết trái
Rã rượi bóng trăng tà...
Thiên thu người ly biệt
Thiên thu mộng vấn vương
Thiên thu sầu da diết
Thiên thu tình đượm hương…
Em mở hàng tình thiên thu. Chúc Lão bà bà ngủ ngon nhé!
Trả lờiXóaThiên thu người ly biệt
Trả lờiXóaThiên thu mộng vẫn vương
...khổ thơ cuối khiến người đọc nhỏ lệ sầu bi ,chị Cát àh ! Buồn lắm !
HIIII CHI KE CHUYEN XUA MA HINH ANH TRONG THO MOI QUA LAM EM LIEN TUONG TOI NHUNG MOI TINH CUA THOI DAI BAY GIO HAY LAM CHI A!
Trả lờiXóaThiên thu tình còn đó
Trả lờiXóaNgười cũ nay ở đâu
Nước mắt còn đang ướt
Nhìn qua đã bạc đầu
Vui lên hỡi Lão Bà Bà
Trả lờiXóaNgoài kia hoa nở chắc đà sang Xuân!
Mọi cuộc tình dang dở
Trả lờiXóaThiên thu trong vô thường !
Tình nồng ôm vạt nắng
Trả lờiXóaBát chấp sỏi đá đời
Bỗng hụt bước chơi vơi
Để hai đầu vời vọng .........
.........
Thiên thu khắc đậm cho đời
Trả lờiXóaMối tình trắc trở đổi dời trầm kha
Ngày nao mà ngỡ hôm qua
Vang trong đó như cuộc ta hôm rồi...
Thiên thu người ly biệt
Trả lờiXóaThiên thu tình vẫn vương....
Bộ phim này đã lấy được nước mắt của bao nhiêu người. Giờ mình mới biết còn bao nhiêu người làm thơ vì nó nữa.
Trả lờiXóaCát buồn cho chàng Lương Sơn Bá
Trả lờiXóaHay Cát buồn cho nàng Anh Đài đây
Theo em Cát cứ buồn thay
Nhưng gặp nàng BD thì Cát phải cười đó nha (~_~)
Tuần mới chúc Cát iêu chuẩn bị đón xuân thật vui vẻ ấm áp
http://xaloso.com/widemediapro/widepixel/2011/tranganh/01/hoadao/xaloso-14.jpg