Đã đành người chả của tôi
Từ lâu lắm lắm. Tận hồi chia xa.
Cái hồi ' hai bảy mười ba'
Rủ nhau 'chồng nụ chồng hoa' sân đình.
Rủ nhau 'chồng nụ chồng hoa' sân đình.
...
Người đi góp nhặt cuộc tình
Người đi góp nhặt cuộc tình
Ngắn dài...
đắp điếm lênh đênh tháng ngày!
Giật mình chợt tình giấc say
đắp điếm lênh đênh tháng ngày!
Giật mình chợt tình giấc say
Mới hay nến giọt canh chầy vẫn đau.
Sông thu sóng nước thay màu
Sông thu sóng nước thay màu
Hốt nhiên ngửa mặt: trên đầu đặc sao.
Sương khuya giọt đục giọt trong
Nỗi khuya đau đáu cõi lòng vì ai?
Gửi người không thuộc về tôi
Của tôi thì chỉ một người
Trả lờiXóaVí bằng không phải lắm người chị ơi
Ghé thăm chị đọc bài thơ mà cứ thắc mắc hoài, chúc chị buổi chiều thật vui chị nhé.
http://dantri21.vcmedia.vn/HvrZZiM2C5QLR4u67tfR/Image/2012/18/31831-48e94.JPG
XóaRằm tháng 4 _ Ngày BUT SINH
Chúc Mẫn an lành
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang8/tn_anhtuan248084.jpg
Xóađẹp không trằng rằm? Mẫn nhỉ?
Gửi người... không phải của tôi
Trả lờiXóaĐa đoan một thoáng, cho đời, cho ta...
http://hungyentv.vn/upload/2%20bich/trang-bai-1.jpg
XóaTrăng rằm tháng 4. đẹp. Tặng Ngụa
.Dẫu ràng người đã xa rồi
Trả lờiXóaMà vẫn gửi gắm vài lời chia xa
.Người đi tìm mộng trăng hoa
Phương trời lạ,giấc ơi à lao xao
.
. Với này thf dạ cồn cào
Bên kia cứ ước cùng ao đêm ngày
.Hoa đời cho giấc mơ say
Để lại nơi này ,đọng giọt đa đoan -
http://tl.gate.vn/Images/Editor/tin_03102007/tayho1.jpg
XóaNgắm trăng đáy giếng khỏi mơ
...Trần Minh Lê nhỉ
Gửi người không thuộc về tôi
Trả lờiXóaVu vơ xưa cũ một thời... đôi ta!
Dẫu người chẳng thuộc về tôi.
Trả lờiXóaChạnh lòng nghĩ cảnh thuyền trôi giữa dòng.
Đa đoan....Duyên phận long đong.
Thương người Lữ Khách cho lòng vấn vương.
Bài thơ của bạn hay quá.....! Cầu mong bạn luôn an lành, hạnh phúc...