Xa xôi

Thăm thẳm xôi xa mấy độ rày

Thăm thẳm xôi xa mấy độ rày
Hỏi vi vu gió, dịu dàng mây
Có về chốn cũ cùng ta nhỉ?
Tựa liễu nghiêng trời ru chén say.
_____________________ Nhớ
Thổn thức canh trường ai nhớ ai
Có về chốn cũ cùng ta nhỉ?
Tựa liễu nghiêng trời ru chén say.
_____________________ Nhớ
Thổn thức canh trường ai nhớ ai
Vầng trăng soi chếch giọt trang đài
Chùng đêm khe khẽ màn sương lặng
Lóng lánh sao ngàn gieo ánh mai.
Chùng đêm khe khẽ màn sương lặng
Lóng lánh sao ngàn gieo ánh mai.
Sao tâm trạng thế nhà thơ ơi!
Trả lờiXóaRưng rức đêm buông tiếng thở dài
Trả lờiXóanỉ non gió trẩy điệu bi ai
ngân ngấn rèm châu vương hạt ngọc
ngõ lòng chống chếnh bóng trăng cài
.............
Họa cùng chị cho vui. Cuối tuần thật vui chị nhé !
HAY
Trả lờiXóaĐọc thơ thấy lòng lắng lại...sau những ngày miệt mài đọc tin biển Đông...Thank you!
Trả lờiXóaThời tiết đang EM ĐI MÔ
Trả lờiXóaĐể Cát yêu nhớ mây đang về
Nhớ cả cái nắng nóng trưa hè
Ngồi đâu cũng thấy xôn xao trong lòng
Cũng vì sóng dậy biển đông
Nên trời đất cũng tình hình thế ni (~_~)
Thứ 7 an vui nha Cát iêu
http://lifeplusimage.com/media/_good_morning_051_gif_50deee66439a3.gif
http://www.evipic.eviland.com/Comments/Images/For%20You/Foryou-13.gif
Trả lờiXóa