Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

GIƠ TAY CHẠM CÕI HƯ KHÔNG

Giơ tay chạm cõi hư không
Một xanh mây biếc một hồng vầng dương
Một  xôi xa mấy dặm đường
Một  đau đáu cõi linh hồn bơ vơ...
Một thương một nhớ ngẩn ngơ
Một nghiệp duyên biết bao giờ trả xong...

Ngồi buồn gỡ mớ bòng bong
Ai ơi...  biết có tương phùng chốn 
nao?


4 nhận xét:

  1. Ai ơi có biết tương phùng chốn nao ?

    Đất thì thấp, trời thi cao
    Tưởng gỡ ra hoá trói vào - nghiệp duyên
    Kiếp đời trôi nổi triền miên
    Vô thường thế ấy, cõi thiền tự tâm

    Trả lờiXóa
  2. Thương tình đôi lứa chia phôi
    Đất trời hai phía ,muôn đờichia xa.

    Trả lờiXóa
  3. Cát gỡ mớ bòng bong ra chưa
    Nếu mà chưa gỡ hết gửi vào cho em
    Đảm bảo em gỡ xong liền (~_~)

    Ngày mới an lành, thảnh thơi nhé Cát iêu . Hì hì

    Trả lờiXóa
  4. "Ngồi buồn gỡ mớ bòng bong"
    Càng gỡ càng thấy bòng bong rối bời
    Đã đa mang với cuộc đời
    Còn mong gỡ mối nghiệp duyên hỡi người...
    http://www.web1080.vn/images/logo/2014/1/Map[tb1812014_1372044643-sen--19-.jpg

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *