Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

TẠM BIỆT! CHIỀU XA XÔI ...



Tạm biệt ! Chiều xa xôi nắng!
Mịn hồng ráng nhuộm tà dương
Hun hút gió xơ cuối ngả
Lang thang mưa nghẹn đầu đường 

Tạm biệt ! Sao Hôm khuất nẻo

Tua rua đu gió tàn canh
Mèo con cuộn mình nín lặng
Dõi trăng ngoắc bóng ngang mành
...
Giọt giọt mưa chiều đắng đót
Mây vò nắng sợi phôi pha
Sương khói mịt mờ cuối bể
Chân mây con nước nhạt nhoà...


5 nhận xét:

  1. Chỉ là bài thơ tạm biệt thôi nhé...Đừng tạm biệt blog kẻo thiếu em trống vắng lắm Cát à!

    Trả lờiXóa
  2. Ùi! ở bên nhà thấy TẠM BIỆT chạy sang,! May rồi! Chị ko tạm biệt Blog.
    Khỏe luôn chị ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Vầng sáng vàng chóe tà dương
    Cong môi mây loãng cuối đường
    Con chim cút yêu thương sót
    Dìm cuối ngày ngòn ngọt sương

    Gió nửa ngọn đe nẹt cây
    Mưa dấm dúi đội đua ngày
    Con trăng khóc trùm chăn kín
    Má hồng xưa phủ trắng mây

    Trả lờiXóa
  4. EM RẤT HẠNH PHÚC KHI GẶP LẠI CHỊ NƠI ĐÂY. CHỊ ĐỪNG "TẠM BIỆT" EM NHA!

    Trả lờiXóa
  5. Cát mà tạm biệt nơi này
    Thì em cũng sẽ vào chùa tu ngay (~_~)

    Chúc Cát ngày mới hăng say

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *