Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

LÀM NŨNG



 Mình à...
Mình có nghe không? 
Có nghe con nước gọi dòng nôn nao?!
Nghe mây ấp gió thì thào
Nghe sông Hồng sóng lao xao chạm bờ...

 Liêu xiêu hoa cỏ ngủ gà
Mong manh trăng giọt sương sa vơi đầy
Hừng đông nhẹ mở khoá ngày
Êm đềm khuya khép giấc say mơ màng.

Xanh dâu bãi rộn tầm tang
Xoà cò trắng cánh dệt vàng lứa tơ. 

Bứt sao em bện thuyền mơ
Đem thương nhớ rải khắp bờ Ngân Giang! 


4 nhận xét:

  1. Bứt sao em bện thuyền mơ ...

    Ngọt ngào như một giấc mơ đẹp. - Ước gì những khoảnh khắc MƠ đó chóan một phần của cuộc đời

    Trả lờiXóa
  2. Mình ơi anh đã nghe rồi
    Thuyền mơ anh ghé đợi người nơi đây...

    Trả lờiXóa
  3. Cát iêu còn đang LÀM NŨNG mà
    Bảo sao em gái đang mùa yêu thương (~_~)

    Trả lờiXóa
  4. Lại xin được nối tiếp một câu vụng về ,cốt cho vui :
    Sương mai ,bến vắng đò ngang
    Bóng ai ,sao giống bóng chàng qua sông ?

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *