Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

CHỢ THỊT

Lỡ trớn lạc chân chốn chợ trưa
 Chen vai kẻ bán lẫn người mua
Bò dê dứ giá lăm le gạt
Gà vịt làm hàng dấm dớ đua
Phản bẩn lầy nhầy gan ruột lợn
Bàn dơ lổn nhổn óc tim lừa 
Trên trên dưới dưới toàn là chó
Dọc dọc ngang ngang rặt những cua

3 nhận xét:

  1. Cát iêu đừng có bảo thơ CUA càng của em cũng bày bán ngoài chợ trưa đó nha (~_~)\

    Tại Cát iêu đi chợ trưa mới thấy chợ bẩn thế chứ Cát đi chợ sáng sớm ko đến nỗi bẩn và chen vai thích cánh nhau thía đâu. Chúc Cát iêu ngày mới cuối tuần an lành ấm áp với giá rét bổ sung nhé ! Hì hì

    Trả lờiXóa
  2. Họa nguyên vận

    Kia kìa chợ thịt sáng chiều trưa
    Lố nhố lao nhao kẻ bán mua
    Chặt cắt chào mời tranh khách giật
    Phay cân gói cột giống tay đua
    Sào ngang lủng lẳng dê bò lợn
    Lối dọc tênh hênh vịt thỏ lừa
    Cân thiếu đôi co chơi luật chó
    Ngang tàng trái phải khác nào cua.

    Cao Linh Tử
    9/1/2015

    Trả lờiXóa
  3. Ngứa mắt ngoảnh đầu toan cất bước
    Bỗng dưng mảnh gió vẫy trêu đùa !

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *