Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

TẠ TỪ




Tạ từ ngọn bấc căm căm
Tạ từ sương ướp muối dầm dưa cay
Tạ tử queo quắt hàng cây 
Tạ từ xám xịt đụn mây vẩn trời.

Tạ từ tôi nhé, tôi ơi! 
Bòng bong gỡ mãi một đời chửa xong.

6 nhận xét:

  1. Tạ từ những phút giây buồn
    Để ta với mãi những niềm vui chung (~_~)

    Chúc Cát iêu ngày mới an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn Bach Dương
      http://4.bp.blogspot.com/-OmqTgMk4wgo/UvbmQQI46sI/AAAAAAAACao/PjuixBqvfVs/s1600/Hinh-anh-dong-dep-ve-hoa-hong-ruc-ro-sac-mau-+(4).gif

      Xóa
  2. Tạ từ mưa nắng hanh hao
    Tạ từ những giấc chiêm bao nẻo đời
    Tạ từ ái dục đầy vơi
    Tạ từ tôi nhé một đời tằm dâu
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    Chia sẻ nhé.Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/01/42122157_40234649_file_php_id112206000a307da2bc1332101f51e18915e6ef517.gif

    Trả lờiXóa
  3. Tạ từ tôi đắc quá trời
    Tứ thơ thắt lại bỗng lơi nụ cười ...

    Trả lờiXóa
  4. Bòng bong càng gỡ càng nhàu
    Tạ từ tôi chắc kiếp sau vẫn còn....

    Trả lờiXóa
  5. Tạ từ ngọn bấc căm căm
    Tạ từ sương ướp muối dầm dưa cay

    Tạ từ cơn gió heo may
    Đưa tôi về với tháng ngày cũ xưa
    Tạ từ ký ức mộng mơ
    Cho tôi tìm được bên bờ lãng quên

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *