Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

MÙA SẤU EM




Sấu lại chua lúc lỉu
Cành xanh cõng quả xanh
Đèo nhau về thơ bé
Xe không chuông, không phanh.

Quả sấu non vỏ cứng .
Hạt sấu non trắng mềm
Chua từ ngày bé dại
Đến lúc tuổi kèm nhèm.

Em nhâm nhi nõn búp
Nước ứa ê cả răng
Em cắn sấu một nhát
 Hạt  sữa nhú mầm trăng.

Tuổi thơ em Hà Nội
Ru nhịp cánh ve sầu
Tuổi thơ em mùa sấu
Dầm chua ngọt đêm sâu

Về cùng em, người nhé! 
Về tuổi thơ dịu dàng 
Rực hè phơi phượng đỏ
Tròn thu xoe sấu vàng...


2 nhận xét:

  1. Người về trong chua sấu
    Trong giấc mơ dịu dàng !

    Trả lờiXóa
  2. Em thèm quả sấu chín ngon tuyệt vời
    Chúc Cát iêu cuối tuần tràn niềm vui (~_~)

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *