
Tự chúc gì đây, chúc gì đây?
Không màng bán đắt chẳng mua may
Đời men mép đất còn chưa ngán
Tính vút đỉnh trời vẫn cứ say
Nhặt ánh trăng rơi treo dọc tối
Gom tia nắng rụng tãi ngang ngày
Bình an năm tháng mây cùng gió
Qua được một ngày, lãi một ngày.
Hat Cat 06/10/2015
67 tuổi tròn
Hat Cat 06/10/2015
67 tuổi tròn
Cát iêu sinh nhật à?
Trả lờiXóaChúc Cát iêu vui khỏe thảnh thơi và thơ hay Cát iêu nhé
Đợt này thầy ko thấy làm vi ô chúc mừng nhỉ ?
Thầy mải vui miền nào rồi (~_~)
Mỗi năm trời lại cho một tuổi
Trả lờiXóaThơ cứ dày lên cứ vút bay !
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaHe he...
Trả lờiXóaChúc Qua được một ngày...Lãi một ngày nhoa
Tăng Lão Pà pà bài ni nghe: Im Lặng Đêm Hà Nội - Thu Phương | nhacSO.net